Con gái nhắn: "Cuối tuần vừa rồi của cậu thế nào?"
Ý là: "Tại sao tui không nghe tin gì từ cậu mấy hôm nay? Cậu có phải người yêu tui không hở?"
Con gái nhắn: "Mika sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối mai. Nếu rảnh thì cậu đến quẩy cùng bọn tớ nhé".
Ý là: "Nhất định phải đến, phải đến, phải đến đấy biết chưa".
Con gái nhắn: "Tớ vẫn chưa chắc về kế hoạch hôm nay lắm. Cậu đang làm gì thế?"
Ý là: "OMG, xin hãy rủ tui đi chơi đi!"
Con gái nhắn: "Cậu đã làm gì vào tối hôm qua? Có gì vui không?"
Ý là: "Cậu có ở với cô nàng nào khác không đấy?"
![]() |
Con gái nhắn: "Cậu muốn học nhóm cùng tớ không?"
Ý là: "Bọn mình hẹn hò trong phòng đọc sách hoặc thư viện đi!"
Con gái nhắn: "Tối nay tớ rất vui".
Ý là: "Đây là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tui. Hãy yêu tui đi. Ngày mai chúng ta có thể đi chơi với nhau nữa không?"
Con gái nhắn: "Hey!"
Ý là: "Cậu hãy nói chuyện với tui đi".
Con gái nhắn: "Tớ đang trà đá với bạn. Cậu đang làm gì thế?"
Ý là: "Tui đã ở nhà xem phim cả buổi, nhưng tui muốn cậu nghĩ rằng tui rất bận và vui vẻ".
Jamais Vu (Theo Seventeen)