Ngày 23/6, lốc xoáy xảy ra gần thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đi kèm mưa lớn, mưa đá và sấm sét đã san phẳng nhiều ngôi nhà, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng.
Trong đống đổ nát, người ta tìm thấy thi thể một đôi vợ chồng, người chồng đang trong tư thế ôm chặt lấy vợ từ phía sau, dùng cơ thể mình để che chở cho vợ trong khoảnh khắc căn nhà sụp xuống. Bất hạnh là cả hai đều không thoát khỏi tử thần.
Theo CQnews, 2 vợ chồng gặp nạn là Wei Qi Long và Li Gui Lan, khoảng 50 tuổi. Một người họ hàng chia sẻ: "Sống cùng họ trong thôn mấy chục năm, tôi chưa từng thấy 2 người cãi vã. Ngày thường, ông Wei chẳng bao giờ để bà Li phải làm việc nặng, lên trấn làm công hay ra đồng làm ruộng, đều là ông ấy làm hết. Những lúc đến chơi nhà bà con thôn xóm, 2 người họ lúc nào cũng cùng đi cùng về, như hình với bóng".
Ảnh hai vợ chồng người Trung Quốc dưới đống đổ nát (cân nhắc trước khi xem)
2 vợ chồng vốn sinh được một trai một gái, nhưng con trai đã bị chết đuối khi đi bắt cá ở sông hồi học cấp ba. Trong trận lốc xoáy ngày 23/6, cháu ngoại mới 3 tuổi của 2 người cũng gặp nạn.
Sáng hôm xảy ra thiên tai, 2 ông bà còn đến nhà cháu gái chơi, gần trưa mới bảo phải về nấu cơm ăn. "Đáng lẽ hôm đó tôi nên làm cơm, giữ ông bà ở lại ăn, vậy thì ông bà sẽ không bị nhà sụp đè lên mà chết", người cháu gái nói.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bi thương và xúc động nhanh chóng lan truyền trên mạng với lời bình "hoạn nạn thấy chân tình, nguyện kiếp sau vẫn làm vợ chồng". Một bạn chia sẻ: "Nóc nhà đã bay mất, tường đổ sụp, nhưng nhìn hình ảnh đôi vợ chồng sống chết có nhau này khiến chúng ta thấy trân trọng cuộc sống hơn và trở nên kiên cường hơn".
Năm 2008, sau trận động đất kinh hoàng tỉnh Tứ Xuyên, một hình ảnh tương tự từng khiến người dân Trung Quốc nghẹn ngào. Đó là người mẹ ở châu Lương Sơn, đã dùng thân mình che chở cho con gái khi động đất đột ngột xảy đến lúc đang ăn cơm, ngay cả đôi đũa cầm trong tay cũng không có thời gian vứt đi.
![]() |
Khi nhân viên cứu hộ đào được thi thể cả hai, người mẹ vẫn trong tư thế ôm chặt con. |
Tuệ Anh