Nữ hoàng Anh, 94 tuổi, khiến nhiều người xúc động trong lễ tang của Công tước xứ Edinburgh - người sát cánh cùng bà suốt 7 thập kỷ, đã về nơi an nghỉ chiều 17/4. Linh cữu của Hoàng thân được trang trí bởi bó hoa do chính tay bà lựa chọn, trong đó hoa hồng tượng trưng cho tháng 6, tháng sinh của ông.

Tấm thiệp viết tay của Nữ hoàng để trên linh cữu của Hoàng thân Philip.
Phía đầu quan tài còn có một tấm thiệp viết tay "trong ký ức yêu thương" được đặt giữa đóa hoa. Bức thư viết tay được kẹp giữa những bông hoa, che đi phần ký tên Elizabeth hay Lillibet - biệt hiệu của Hoàng thân gọi Nữ hoàng. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho rằng, đó là tên thân thương "Lillibet".
Điện Buckingham từ chối bình luận về chi tiết, nói đó là "chuyện riêng tư". Nội dung cụ thể của bức thư chưa được tiết lộ.
Nữ hoàng mặc tang phục đen, đeo khẩu trang cùng màu trong buổi tiễn đưa. Bà trầm tư khi bước vào nhà nguyện St.Georghe. Cảnh quay xúc động khác cho thấy, khi chiếc Bentley chở bà dừng cạnh linh cữu, bà trầm ngâm và được nhìn thấy lặng lẽ gạt nước mắt.

Nữ hoàng Elizabeth II ngồi dự lễ tang của Hoàng thân Philip trên trang nhất hàng loạt tờ báo Anh.
Trang nhất hàng loạt tờ báo lớn tại Anh cũng đăng tải bức hình Nữ hoàng ngồi một mình trong nhà nguyện trong đám tang. Thật khó mà không cảm động trước hình ảnh Nữ hoàng đeo khẩu trang, bị chia cách khỏi gia đình vì lệnh hạn chế tiếp xúc do Covid-19. Bà ngồi lặng lẽ khóc thương cho chồng mình, người đã ở bên bà suốt 73 năm qua. Tờ Daily Express đưa bức ảnh lên trang nhất kèm tiêu đề "Người không cô đơn đâu, Nữ hoàng". Trong khi Sunday Mirror gọi đây là "lời từ biệt cô đơn nhất", và nhà báo Piers Morgan gọi hình ảnh này là "quá đau buồn".

Từ nay bà sẽ bắt đầu cuộc sống thiếu vắng người chồng sau 73 năm gắn bó.
Huyền Anh (Theo Sun)