Qua đêm liveshow 7, khán giả đã bất ngờ chia tay “ông bố trẻ” Dương Trần Nghĩa và chàng rocker Văn Thắng. Trong đêm liveshow 8 tối nay 8/12, khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến màn tranh tài của các thí sinh đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng. Các nhân tố “đỉnh” của hai đội như: Phan Ngọc Luân, Đào Bá Lộc, Đồng Lan, Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương đã thực sự bùng nổ ở những chặng đua cuối của The Voice.
Cùng chúng tớ nhìn lại diễn biến đêm thi này nhé:
Đội Hồ Ngọc Hà
Bùi Anh Tuấn bẽn lẽn ngồi trên ghế hát Sẽ thôi đợi chờ (Like a man). |
Nhờ lượng vote khủng áp đảo các thí sinh khác trong đội, Bùi Anh Tuấn vẫn lọt sâu vào vòng cuối không chút khó khăn. Sau khi thăng hoa trong ca khúc “lột xác” Sống trọn cho nhau (liveshow 6), Bùi Anh Tuấn trở lại phong cách ngọt ngào, lãng mạn quen thuộc cùng bản ballad đình đám Like a man (tựa Việt: Sẽ thôi đợi chờ) của nhóm nhạc Hàn Quốc Fly to the Sky.
Đặc biệt, chính Hà Hồ đã viết lời Việt cho ca khúc này dành tặng trò cưng. Thu Minh liên tục khen Bùi Anh Tuấn đẹp trai, nhưng chị khuyên chàng “hoàng tử kính cận” không nên ngồi “bẽn lẽn” trên ghế để hát trong phần đầu.
Đinh Hương
Là người chịu khó thay đổi về phong cách âm nhạc, Đinh Hương tiếp tục gây ấn tượng khi lần đầu thể hiện một ca khúc tiếng Việt mang tên Tình 2000.
Sau phần trình diễn Paris (Oh la la) nổi loạn của đêm thi trước, Đinh Hương “đằm” hơn rất nhiều trong Tình 2000 thể hiện theo phong cách Acoustic mộc mạc với đàn guitar.
Tiêu Châu Như Quỳnh
Tiêu Châu Như Quỳnh từng là cái tên rất hot qua Vòng giấu mặt, nhưng càng về những chặng cuối, cháu gái Lam Trường lại tỏ ra “hụt hơi” và dần trở nên mờ nhạt.
Không thể hiện xuất sắc các bản ballad mang không khí trầm buồn, Tiêu Châu Như Quỳnh đã quay lại thể loại pop trong đêm liveshow 8. Ca khúc mà Tiêu Châu Như Quỳnh chọn là một nhạc phẩm nổi tiếng It only hurts when I breathe (Sarah Conner) do chính chị viết lời Việt.
Thu Minh cho rằng Tiêu Châu Như Quỳnh có thể là một “võ lâm cao thủ”, có thể “tung chưởng để phá nát cây nhờ nội công thâm hậu”. Nhưng Thu Minh cũng khuyên Như Quỳnh nên để “nỗi đau” trong bài hát ngấm dần dần.
Đào Bá Lộc
Vượt mặt Thái Trinh để ở lại chương trình The Voice, Đào Bá Lộc đang là một ẩn số thú vị đối với khán giả. Chàng trai này không chỉ sở hữu một chất giọng lạ, khả năng biểu diễn tự tin mà còn có ngoại hình khá sáng sân khấu. Khác với vòng thi trước mạo hiểm chọn ca khúc We found love của Rihanna, lần này, Đào Bá Lộc ghi điểm với bản hit vừa vặn với chất giọng của mình hơn - Toxic theo phong cách Acoustic.
Phần thi sing-off:
Thí sinh có số phiếu bình chọn cực cao 56,05 với % tiếp tục thuộc về Bùi Anh Tuấn. Hà Hồ đã chọn Đinh Hương vào vị trí an toàn. Hai thí sinh phải hát ca khúc sing-off là Tiêu Châu Như Quỳnh và Đào Bá Lộc.
Trong khi Đào Bá Lộc chọn ca khúc tiếng Việt từng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích Dòng thời gian thì Tiêu Châu Như Quỳnh lại chọn một bài hát tiếng Anh có tiết tấu sôi động River Deep, Moutain High.
Hà Hồ chọn Tiêu Châu Như Quỳnh đi tiếp vào vòng trong vì chị cho rằng Như Quỳnh đã thể hiện tốt cả hai ca khúc trong phần thi chính cũng như sing-off. Tuy phải ra về nhưng Đào Bá Lộc vẫn ôm hôn thắm thiết cô cháu gái Lam Trường trên sân khấu.
Đội Đàm Vĩnh Hưng
Đồng Lan
Đồng Lan bốc lửa trong bản phối mới của ca khúc Habanera.
Habanera
là ca khúc kinh điển trong vở nhạc kịch Carmen, nói về tình yêu của nàng Carmen xinh đẹp với tính khí bốc lửa và yêu thích cuộc sống tự do. Đây cũng là ca khúc phù hợp với hình tượng người phụ nữ Gypsy phóng khoáng, sôi nổi mà Đồng Lan muốn hướng tới.Đồng thời, Habanera là bản nhạc kịch đầu tiên mà Đồng Lan chọn để lấy lòng khán giả trong cuộc thi The Voice. Cô nàng còn phô diễn cả khả năng vũ đạo điêu luyện bên cạnh vũ công nam. Sau phần Habanera “truyền thống”, nàng gypsy Đồng Lan bỗng lột váy trở nên nóng bỏng, gợi cảm với bản Habanera remix.
Vũ Thanh Hằng
Gây ấn tượng mạnh bằng “bài tủ” Thu cuối ở liveshow 3, rồi lại lọt top nguy hiểm trong liveshow 6, Vũ Thanh Hằng có chất giọng sáng, phong độ khá ổn định nhưng dường như vẫn chưa tạo được sự bứt phá rõ rệt.
Trong đêm liveshow 8, Vũ Thanh Hằng quyết định chọn bản ballad Em vẫn nhớ với lời lẽ, giai điệu da diết để chinh phục khán giả. Đây được coi là một thể nghiệm khá mới mẻ, khác với thể loại nhạc R&B mà Thanh Hằng theo đuổi từ đầu chương trình tới giờ.
Lê Phạm Xuân Nghi
Sau khi “đánh bật” Diễm My ở Vòng đối đầu, Lê Phạm Xuân Nghi vẫn chưa chứng tỏ được phong độ của mình qua các đêm thi. Dù có thế mạnh là giọng hát khỏe, nhưng do cách xử lí chưa tinh tế nên những phần thi của Xuân Nghi đều không tạo được nhiều ấn tượng.
Chọn cover bản tình ca bất hủ My heart will go on từng làm nên tên tuổi diva Celine Dion chắc chắn không phải là một thử thách khó “nhằn” cho Xuân Nghi. Điểm nhấn duy nhất trong phần trình diễn của cô bạn lại là chiếc váy đỏ “khủng” xòe hết nửa sân khấu chứ không phải là cách trình bày được “bê” nguyên xi từ nữ diva. Trong chương trình The Voice (Mỹ) năm 2012, thí sinh Sylvia Yacoub đã tái hiện ca khúc này trong đêm live của top 12.
Xuân Nghi với chiếc váy "khủng" phủ kín sân khấu. |
Phan Ngọc Luân
Chưa thực sự tỏa sáng khi dừng lại ở top 12 Sao Mai Điểm Hẹn 2010, nhưng Phan Ngọc Luân lại là một trong số ít những thí sinh The Voice giữ được phong độ ổn định qua từng tuần thi.
Với chất giọng sáng, khỏe cùng kĩ thuật thanh nhạc bài bản, chàng trai đến từ đất mũi Cà Mau tiếp tục khuấy động khán giả bằng một bài nhạc rock kinh điển Final Countdown.
Ở đêm liveshow 6, Phan Ngọc Luân đã mạnh dạn đổi mới mình khi chọn ca khúc ballad có giai điệu trầm buồn My Baby You. Tuy nhiên, rock mới chính là sở trường và thế mạnh giúp Ngọc Luân tự tin “so găng” với các đối thủ nặng kí khác trong đội Mr. Đàm. Trong những câu hát đầu tiên, Phan Ngọc Luân liên tục làm khán giả hào hứng với phần trình diễn sôi động, nhưng càng về cuối, Phan Ngọc Luân lại lạm dụng sự gào thét, đôi chỗ còn lạc giọng.
Phần thi sing-off:
Thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất của đội Đàm Vĩnh Hưng là Lê Phạm Xuân Nghi với 53,48 %. Thí sinh theo ngay sau là Phan Ngọc Luân cùng 17,68 %. Đàm Vĩnh Hưng đã chọn Đồng Lan vào vị trí an toàn. Hai thí sinh phải hát ca khúc sing-off là Vũ Thanh Hằng và Phan Ngọc Luân.
Trong phần thi sing-off, Vũ Thanh Hằng đã chọn bản tình ca ngọt ngào pha chút R&B Unfaithful của nữ ca sĩ Rihanna để khoe trọn vẹn quãng giọng cao, sáng giúp chị chinh phục khán giả từ đầu mùa tới giờ. Phan Ngọc Luân lại mang tới sân khấu The Voice không gian âm nhạc ma mị với Độc Huyền Cầm (Bảo Lan - nhóm 5 dòng kẻ).
Mr. Đàm đã chọn Phan Ngọc Luân vì sự mới mẻ mà anh chàng thể hiện qua ca khúc Độc huyền cầm.
Phía đội Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn tiếp tục là thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất tuần này (56%). Đinh Hương được nữ huấn luyện viên chọn đi tiếp và Đào Bá Lộc, Như Quỳnh phải hát sing-off. Nếu Đào Bá Lộc tình cảm trong ca khúc quen thuộc được nhiều teen yêu thích Dòng thời gian thì Tiêu Châu Như Quỳnh lại khuấy động sân khấu bằng ca khúc tiếng Anh River Deep, Mountain High. Cuối cùng, Hà Hồ quyết định chọn bản sao của mình vào vòng trong. Tuy bị loại nhưng anh chàng có thân hình mỏng dính vẫn ôm hôn thắm thiết chia tay Như Quỳnh.
Xuân Huy
Ảnh: Tùy Phong