Có bằng đại học tôi cũng không thể xin làm công nhân Mọi người đi cùng tôi đều được nhận vào làm, riêng hồ sơ của tôi bị trả lại. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài nói sợ tôi học đại học không quen với công việc chân tay.
Buồn chán vì xinh đẹp Vì sao đàn ông cứ chăm chăm nhìn vào tôi mà không hề quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn, biết bao giờ tôi mới gặp được người đàn ông yêu mình thật lòng.
Kiếm gần 30 triệu/tháng bố mẹ vẫn không hài lòng Lợi nhuận sau khi trừ các chi phí tôi cũng được tầm 25-30 triệu/tháng. Tuy nhiên bố mẹ không hài lòng vì không thích con buôn bán, nuôi ăn học bao nhiêu năm mà không có việc ổn định.
Tự kỷ vì gương mặt con nít Bạn bè thường an ủi "Nhiều người còn xấu hơn nữa, như mình là đẹp rồi, tự tin lên". Mỗi lần theo bạn bè đi chơi thường bị bạn của họ cho ra rìa vì nghĩ là con nít.
Bất đồng với bố vì bị cấm đi học Tôi trở thành người câm trong nhà, bố chửi bới tôi không phản ứng, chỉ đi học đi làm, ngồi ăn cơm tôi ăn thật nhanh rồi đứng dậy. Rồi tôi đậu đại học Sư phạm, bố thậm chí không biết, không quan tâm.
Chồng thờ ơ chuyện chăn gối khi em mang thai Không biết do chồng lo lắng cho đứa con trong bụng hay khi em mang bầu cơ thể không thon thả như trước mà anh thờ ơ lắm. Em buồn, nhu cầu nhiều nên có gợi ý, không thấy anh phản ứng gì, nhiều lúc em ngồi khóc một mình.
Bị bạn trai kiểm soát mọi lúc mọi nơi Tôi xin đi chơi với bạn bè, anh nói đua đòi hư hỏng. Tôi đi học làm bài nhóm với bạn bè, anh điện thoại bắt về, nếu chậm trễ anh lại chửi. Ngày qua ngày, anh hết chửi lại nói móc, nói tỉa tôi.
Không tin trên đời có tình yêu thật sự Đối với tôi, thời buổi kinh tế khó khăn, tình yêu không còn trong sáng mà chỉ có thực dụng. Hai người đến với nhau cũng phải nhìn nhau, săm soi lựa chọn nhau.