Tháng trước bọn tớ đã có chuyến đi nhớ đời tới Huế - Hội An. Thực sự, Hội An là mảnh đất tớ luôn muốn quay lại dù là một người thích khám phá rất nhiều mảnh đất khác nhau. Tớ thích cảm giác đặt chân mình đến Hội An. Một cảm giác khó tả… Ngay cả sau chuyến đi này tớ vẫn muốn quay trở lại Hội An vào một thời điểm khác.
Quyết định đi Huế - Hội An nhanh chóng và lần nào đi cũng tất tả vội vàng nhưng như thế sẽ thích hơn và đúng với những gì mà tuổi trẻ đang có.
Chúng tớ đón năm mới trên chuyến xe cuối cùng của Trekking. Tớ dặn đứa bạn cùng đi lúc nào 12 giờ thì đánh thức tớ để bật bài Happy New Year. Nhưng bài hát thì không được bật bởi tớ mà chỉ có bạn tớ nhắn tin vào điện thoại vào lúc 12h cùng với bài hát Happy New Year phát ra từ tin nhắn của tớ liên hồi. Đọc tin nhắn ấm áp của những người bạn xong tớ lại ngất ngư và chìm dần vào giấc ngủ lắc lư trên xe. Thích thú vô cùng! :">
Huế - Hiền hòa dễ mến
Công cuộc ĂN – CHƠI ở Huế thật đáng nể. Các con đường lớn nhỏ đều có dấu chân của 4 đứa. Ăn bao nhiêu món ăn ngon vật lạ cuả Huế: Bánh nậm, bánh bột lọc, bún thịt nướng, bún mắm nêm, miến trộn kiểu Huế, bánh ít, chả tôm rán, bún bò Huế, cơm Hến…Uống café Huế ở một góc quán đối diện với Thành Nội. Được đi xích lô vòng quanh Huế: Từ Cầu Trường Tiền, Chùa Thiên Mụ, Thành Nội, Đại Nội, Nhà Vườn An Hiên (Ngôi nhà có cách đây hơn 1 thế kỷ 115 năm). Được tận hưởng cả nắng vàng và chút mưa Huế. Được đi bộ đến mức chân rã rời và cảm giác hát karaoke bấm nút chọn bài điên cuồng.
![]() |
Món Cao Lầu ngon tuyệt cú mèo. |
![]() |
Mỳ Quảng |
![]() |
Bánh chuối ^^ |
![]() |
Miến trộn kiểu Huế |
![]() |
Chả tôm rán với nem cuốn nè. |
![]() |
Bún Bò Huế |
![]() |
Bánh bèo |
![]() |
Bún mắm nêm :X |
![]() |
Nem lụi |
![]() |
Bánh Nậm |
![]() |
Măm măm cơm hến |
Sẽ rất nhớ Huế… Nhưng sẽ là nhớ những món ăn ở nơi đây cùng những con người dễ thương.
Hội An - Lung linh đèn lồng khắp chốn
Sau khi quậy tưng bừng ở Huế chúng tôi tiếp tục hành trình tới Hội An. Khi đến nơi thi Hội An đã nhá nhem tối mất rồi. Gặp chút mưa lúc tối khi cả nhóm cùng đi ăn. Hội An những ngày này ấm cúng và đèn lồng lung linh khắp chốn. Tớ lại bị phát cuồng lên vì thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những ngôi nhà cổ. Ôi chao! Sao cảm giác trở lại Hội An lại giống như cảm giác trở về nhà vậy. Thanh thản và yên bình. :* Tớ thực sự yêu Hội An mất rồi! :”>
![]() |
Chùa Cầu ở Hội An đẹp lắm đó. |
Tối hôm đó chúng tớ đã chạy khắp nơi chụp ảnh dù ánh sáng không tốt. Sáng ngủ dậy chỉ kịp vươn vai, ăn sáng với món Mì Quảng ở một góc phố cổ Hội An, vội vàng mua một bó hoa để làm đạo cụ chụp ảnh.
![]() |
Tào Phớ mát lịm |
![]() |
Bún thịt nướng |
Sau đó, chúng tớ đã leo lên xe đạp và phi thẳng ra biển Cửa Đại. Thỏa thích chơi đùa trên bãi biển vắng người, cát trắng và được uống nước dừa vừa trẩy từ trên cây xuống. Nói chung cuộc sống đúng kiểu thiên đường ấy.Chúng tớ mua được rất nhiều váy bướm xinh và lại tất tả phi xe từ biển về khách sạn cho kịp chuyến xe về Hà Nội.
Ôi viết đến đây tớ lại thèm quay trở lại Hội An…
Một số thông tin bạn cần biết để có chuyến đi đáng nhớ khi đến Huế và Hội An
Nếu cần thêm thông tin các ấy có thể để lại comment tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các ấy.
Kem Dâu