![]() |
Ngân Thương là một trong những gương mặt vàng của làng thể dục nghệ thuật Việt Nam. Cô gái sinh năm 1989 làm quen với môn thể thao này từ khi mới chỉ là cô bé 6 tuổi. Sau khi lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch, Thương đã phải khăn gói "quả mướp" sang Trung Quốc luyện tập ròng rã suốt 11 năm trời. Vì việc tập luyện khá vất vả nên hồi bé Thương lúc nào cũng cắt đầu "kiểu Mỹ Linh" cho thoải mái. |
![]() |
Những tấm ảnh hồi còn bé xíu được Thương post lên trang cá nhân kèm theo bình luận: "Ngày xưa anh cũng đẹp trai lắm". |
![]() |
Cô bé Ngân Thương đáng yêu với mái ngố, răng sún. |
![]() |
"Búp bê" tự tin tạo hình chụp ảnh. |
![]() |
Đến khi lớn hơn một chút, Ngân Thương vẫn trung thành với xì tai tóc ngố bằng hồi nhỏ. |
![]() |
Thương ăn mặc như con trai trong đám bạn (ngồi giữa hàng đầu tiên). |
![]() |
Còn đây là những bức vẽ thời trang cực yêu của cô nàng khi ở Trung Quốc gửi về cho bố mẹ kèm theo bức thư viết tay: "Con tự vẽ và tô màu 2 bức tranh. Con sẽ gửi về tuy không đẹp lắm nhưng con vẫn gửi về cho gia đình xem". |
Minh Mon