![]() |
Vào ngày thứ ba trong hai tuần cách ly tại khách sạn Brisbane, Australia, David Marriott - giám đốc sáng tạo về quảng cáo trên truyền hình - bắt đầu buồn chán. Anh xem lại loạt phim truyền hình The Sopranos đến phát ngán. Sau khi nhận bữa trưa đựng trong bát giấy, David chợt nghĩ tới một chiếc mũ từ chiếc bìa màu nâu. Và thế là "cao bồi giấy" ra đời. |
![]() |
Sử dụng những chiếc túi giấy chất lượng tốt đựng thức ăn hàng ngày, David bắt đầu thiết kế một bộ trang phục. Anh tiếp tục làm thêm vành mũ, sau đó là áo gile, quần cao bồi và cuối cùng là một con ngựa. |
![]() |
Do các giao thức ngăn ngừa Covid-19, thức ăn của người cách ly được giao trong các hộp giấy sử dụng một lần thay vì tái chế - điều mà anh nhận thấy có chút rắc rối. Nhưng anh đã tận dụng đồ đựng thức ăn để dựng mô hình và không bỏ đi bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc đặt hàng thêm một vài thứ như băng dính, ghim. |
![]() |
Thế giới sáng tạo mà Marriott tạo ra bên trong phòng khách sạn ngày càng phức tạp hơn khi anh thêm cốt truyện vào các video đăng trên mạng. Anh tạo Clingfilm Kid là nhân vật phản diện, ra tay cướp Russell khi mình đang ngủ. |
![]() |
Gia đình anh vừa trải qua chuyện buồn. Bố anh ngã tại nhà ở London và phải nhập viện phẫu thuật. Ông Harry không may bị mắc Covid-19 trong quá trình điều trị. "Tôi thực sự may mắn khi mẹ và các chị em ở đó và được phép gặp ông ấy. Tôi gọi điện với ông ấy lúc 3h sáng, nhìn ông suy sút mà lòng quặn đau. Nhưng tôi vẫn kịp nói lời vĩnh biệt cha mình", anh nói. |
![]() |
Cuối tuần này, khi hết thời gian cách ly, anh hy vọng được mang Russell và các tác phẩm khác của mình theo. Marriott cho biết, một trung tâm điện ảnh muốn tổ chức chương trình nghệ thuật về ngựa giấy Russell. "Nó bắt đầu nổi tiếng rồi đây", anh nói. |
Huyền Anh (Theo AP)