Bạn |
Nó |
Treo xì-ta-tút đầy tâm trạng: "Ở một góc trời bình yên nào đó.." (Ý thể hiện sự cô đơn và nhớ gà bông) |
Vào comment: "...Có con chó đang gặm cục xương". |
"Ê, tao đói quá mày!". |
'Kệ mày! Cái thây còn chưa đủ mập hay sao" hay "Thân tao còn chưa lo nổi đây nữa là.." |
Đã đến chỗ hẹn và gọi xong món. |
"Vừa đi má ơi. 5 phút nữa" hay đắng lòng hơn là: "tao có việc đột xuất, mày chiến xong rồi tự về nha". |
Hùa với một đứa khác tắt điện thoại của nó. |
Vẫn tíu ta tíu tít tán dóc với cái đứa mà nó gọi là bồ-tao-đó suốt giờ ra chơi. |
Up hình bạn và những người bạn khác. |
"Ê mày, cho tao xin FB bạn đứng thứ hai, bạn giữa và đứng ngoài cùng nhé". |
Theo Hoa Học Trò