iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ hai, 20/6/2011, 08:01 (GMT+7)

Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Anh bực tức ra đi, bỏ lại mình trong nỗi đau đớn về thân xác, tan nát trong tâm hồn.

Thi viết "Teen ơi, đừng ngại" - Câu chuyện tuần 2:

kiep-sau-a-824118-1373020028_500x0.jpg

Mấy ngày vừa qua đối với mình thật nặng nề, mình mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng. Sao số phận lại bất công với mình đến thế. Mình yêu anh, nên mình chấp nhận làm mọi thứ để anh vui, vậy mà anh đối xử với mình thật tàn nhẫn.

Anh là mối tình đầu tiên của mình. Trước đó, hồi học phổ thông cũng có mấy bạn trai thích mình, nhưng mình chỉ coi họ là những chú “gà nhép”. Mình gặp anh, một người con trai chững chạc, mạnh mẽ, nam tính. Cũng chính vì tin tưởng anh, nên mình đã quyết định trao cho anh “cái ngàn vàng” của người con gái. Mình lo lắng, hồi hộp xen lẫn sự tò mò khi làm chuyện đó.

Nhưng đột nhiên anh dựng mình dậy rồi giáng cho mình một cái tát nổ đóm đóm mắt. Anh giận dữ nói: “Cô lừa dối tôi. Cô đâu có còn trinh tiết. Cô đừng tưởng lừa được tôi nhé. Thằng này không phải là “con gà mờ” đâu. Cô lừa tôi…”.

Mình đau đớn khóc òa. Hóa ra, anh không thấy mình có “giọt máu đêm đầu tiên” như anh mong đợi. Anh bảo anh cũng đã có kinh nghiệm, quan hệ với một số người con gái khác rồi, nên anh biết mình “đã mất”. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa. Mình chưa bao giờ đi quá giới hạn với ai, anh là người đàn ông đầu tiên mình trao gửi.

Anh bực tức ra đi, bỏ lại mình trong nỗi đau đớn về thân xác, tan nát trong tâm hồn. Mình bị anh mắng là lừa dối, không còn trinh tiết, trong khi sự thực không phải vậy. Còn anh, anh nói thẳng đã thử chuyện đó với nhiều người, lại có quyền phán xét tư cách đạo đức của mình. Nhưng biết thanh minh thế nào? Mình khát khao mong muốn nếu có kiếp sau, xin ông trời cho mình làm con trai để không bị khổ sở như mình bây giờ nữa. Kiếp sau thì không biết có hay không, nhưng bây giờ mình chẳng biết phải làm gì. Không lẽ phải quỳ xuống van lạy anh đừng bỏ mình? Mà bây giờ mình đã là “đàn bà” rồi, có ai chấp nhận đến với mình nữa hay không? Tại sao người mình yêu thương nhất lại đối xử với mình như vậy?

Lệ Buồn

Bạn nào có lời bình hay bài viết sâu sắc, có nội dung hay nhất và được Bình chọn nhiều nhất sẽ là người thắng trong tuần 2 từ 20/6 đến 26/6 năm 2011. Bài dự thi gửi về gioitinh@ione.vnexpress.net

Đọc thêm để biết thể lệ cuộc thi tại đây

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn