Tình hình là em đang lưỡng lự xem có nên "xuống tay" với một em trai sinh năm 96 (kém em 1 tuổi) biết nhau qua facebook ạ. Từ một cái comment linh tinh của em khiến em ấy chú ý rồi thế là 2 đứa cứ nhắn tin qua facebook. Bọn em học cùng trường, em ấy học dưới em 1 khoá. Nhìn ảnh thấy em ấy rất cao và khá đẹp trai nữa (mặc dù mặt vẫn hơi còn nét baby), nói chuyện thì ngoan ngoãn vâng dạ đàng hoàng, dễ thương dã man. Em ấy còn học rất giỏi nữa, tiếng Anh thì siêu hơn em rất nhiều, đã nhiều lần đi thi này nọ rồi.
Em thì không được xinh đẹp gì, khuôn mặt cho là ở mức tàm tạm, dáng người vừa phải, học hành thì lười biếng không có cái gì nổi trội lại còn hơn hẳn em ấy 1 tuổi. Bọn em đã nói chuyện qua facebook với nhau đã tròn 1 tháng rồi. Cuối cùng thì hôm nay em ấy cũng đã tỏ rõ là em ấy để ý và cảm thấy rất thích em, muốn em cho em ý cơ hội. Nếu đồng ý mai bọn em sẽ gặp nhau và cùng đi ăn tối.
Em phân vân quá vì em biết mình cũng rất kết cậu em này nhưng vấn đề là 2 đứa em rõ ràng không hợp nhau mà em lại còn lớn tuổi hơn nữa. Cảm thấy mình như con sói gian ác còn em ý như chú thỏ con vậy á, bó tay. Em thật sự không nỡ xuống tay với "mầm non của Tổ quốc" mà.
Nguồn: Confessions SV
*Gửi tâm sự của bạn tại đây để mọi người cùng tư vấn nhé ^^!