iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Thứ bảy, 22/5/2021, 13:05 (GMT+7)

Cảnh sát Mỹ khám bình đựng tro cốt vì tưởng ma túy

6 cảnh sát thành phố Springfield bị kiện vì mở bình đựng tro cốt con gái 2 tuổi của Barnes để xét nghiệm vì cho rằng bên trong đựng ma túy.

Dartavius Barnes bị cảnh sát dừng xe ngày 6/4/2020 vì chạy quá tốc độ và không tuân thủ biển báo dừng. Đoạn video cho thấy Barnes đã hợp tác với cảnh sát, rời khỏi xe và bị còng tay trước khi để cảnh sát khám xét chiếc xe của mình. Barnes khai nhận anh chỉ mang theo một ít cần sa bên trong xe.

Dartavius Barnes bị còng tay trong lúc cảnh sát khám nghiệm ma túy.

Dartavius Barnes bị còng tay trong lúc cảnh sát khám nghiệm ma túy.

Cảnh sát thu giữ gói nhỏ khoảng 80g cần sa trong túi nilon nhỏ và một chiếc bình kim loại nhỏ. Lúc sau, cảnh sát nói với Barnes rằng thứ đựng bên trong chiếc bình có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy hoặc thuốc lắc. Điều này khiến người đàn ông trở nên bối rối. Khi cảnh sát đưa chiếc bình, Barnes kinh hoàng nhảy dựng dậy: "Không, không, đó là con gái tôi. Anh đang làm cái gì vậy, đó là con gái của tôi. Làm ơn đưa lại nó cho tôi, các người đều thiếu tôn trọng người khác". Barnes giải thích với cảnh sát rằng chiếc bình đó đựng tro cốt của đứa con gái 2 tuổi đã qua đời của anh.

Dartavius Barnes rất kinh ngạc khi cảnh sát nói về chiếc bình kim loại đựng tro cốt của con gái.

Dartavius Barnes rất kinh ngạc khi cảnh sát nói về chiếc bình kim loại đựng tro cốt của con gái.

Cuối cùng các cảnh sát trả lại chiếc bình đựng tro cốt cho Barnes. Anh cũng được thả khoảng 20 phút sau đó và được thông báo ra hầu tòa vì tội tàng trữ trái phép cần sa.

Đến tháng 10/2020, Barnes đệ đơn kiện thành phố và 6 viên cảnh sát về vụ việc. Trong đơn khởi kiện, anh yêu cầu bồi thường thiệt hại cho hành vi tự ý mở bình đựng tro cốt đã niêm phong. Ngoài ra, anh cáo buộc cảnh sát đổ một ít tro cốt ra ngoài để xét nghiệm.

Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát dài khoảng 47 phút vừa được công bố hồi đầu tuần này. Thẩm phán hiện ấn định phiên xét xử sẽ bắt đầu vào tháng 8/2022.

Ta'Naja Barnes, con gái 2 tuổi của Barnes, qua đời vì chết đói và bị bỏ rơi hồi tháng 2/2019. Mẹ đứa trẻ, Twanka L. Davis, và người tình bị kết án hàng chục năm tù vì liên quan đến cái chết của cô bé.

Dartavius Barnes đòi lại chiếc bình.

Dartavius Barnes đòi lại chiếc bình.

Huyền Anh (Theo WP)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn