
Hai bé Luis và Lucius trả lời phỏng vấn sau vụ bắt cóc bất thành. Ảnh: KSAT
Người mẹ Lucia Lozada, ở San Antonio, bang Texas, đưa ba đứa con là cặp song sinh Luis - Lucius, 7 tuổi, cùng em trai 12 tháng tuổi, lên xe để chuẩn bị tới nhà thờ hôm 17/4. Lozada nhớ ra mình để quên bình sữa nên quay vào nhà lấy. Lúc trở ra, người mẹ hoảng hốt phát hiện chiếc xe đã biến mất và gọi cảnh sát.
Hai anh em Luis và Lucius ý thức được việc có người lạ trên xe và bắt đầu la hét. "Chúng biết người đàn ông đó đánh cắp chiếc ôtô nên bắt đầu đánh vào người hắn", William McManus, trưởng phòng cảnh sát thành phố San Antonio, nói với kênh truyền hình địa phương KSAT-TV.
"Cháu dùng con rắn đồ chơi để đánh ông ta", bé Luis kể với các phóng viên. Cuối cùng, kẻ bắt cóc không chịu nổi và bỏ chạy, để lại chiếc xe cùng ba đứa trẻ trên một con đường cách đó hơn 16 km.
Lozada vô cùng hạnh phúc khi ba đứa con trở về an toàn sau vài tiếng. Người mẹ cho biết cô mới mua con rắn đồ chơi cho cặp sinh đôi ngày hôm trước. "Tôi đã không muốn mua nhưng có lẽ Chúa biết rằng các con tôi sẽ cần đến nó", Lozada kể.
Cảnh sát thành phố lập tức phát lệnh truy nã kẻ bắt cóc theo mô tả của hai bé trai sau vụ việc.
Trần Trang