MỹVới hầm tiền có hai lớp cửa an ninh, giám đốc ngân hàng tự tin nơi đây sẽ không bị cướp nhưng điều đó đã xảy ra.
Bùi Thị Hường (43 tuổi) rủ người đàn ông si mê mình vào nhà nghỉ nhằm tạo cớ để bạn trai xông vào đánh ghen, tống tiền.
Hải mua hàng đá, cùng người tình thuê khách sạn sử dụng và làm điểm giao dịch bán lại kiếm lời.
Bạn và người tình nhỏ hơn 32 tuổi được một số Việt kiều Australia thuê ép heroin thành những thỏi hình trụ, để họ giấu ở hậu môn, mang về nước.
Bị người tình ép cùng thực hiện phi vụ cướp đồ cổ tiền tỷ đem bán nhưng Qúi xin nhận mức án nặng hơn anh này vì "bị cáo vẫn còn người thăm nuôi".
Khác với những phòng nghỉ thông thường, không gian riêng dành cho các cặp tình nhân được thiết kế với màu sắc hay hình dáng đầy ấn tượng.
Đang đứng giữa cầu cãi cọ, Thảo bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Vu Gia (Quảng Nam), người bạn trai nhảy theo cứu nhưng bất thành.
Hơn một năm sau khi bị bắt về hành vi giả cảnh sát đe dọa, lừa chuyển tiền để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, người đàn ông ngoại quốc cùng đồng bọn đã bị đưa ra xét xử.
Biết vị khách thường lui tới quán cà phê đeo vàng và dùng điện thoại đắt tiền, Hằng rủ bạn trai lên kế hoạch cướp rồi bán lấy tiền mua nhẫn cưới.
Đi chơi ngang qua nhà hàng, cô gái nói với chàng trai:
Quan hệ tình cảm với tổng giám đốc Vũ Dương Bình tại khách sạn, Kiều cầm dao đâm chết ông này khi không vay được tiền.