Lucas Greenfield (9 tuổi), đến từ Dorchester, hạt Dorset khiến các giáo viên tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh phải trầm trồ vì những tác phẩm vẽ. Bức chân dung về một người đàn ông vô gia cư của Lucas gây ấn tượng mạnh, được coi là tác phẩm đẹp nhất trong số các họa sĩ trẻ tham gia khóa học mùa hè trực tuyến.

Cậu bé Lucas Greenfield và một trong những bức vẽ động vật yêu thích. Ảnh: BNPS
Không những vậy, ở trường học, Lucas còn được các giáo viên sẵn sàng trả tiền để cậu vẽ tranh về thú cưng của họ. Hiệu trưởng trường, ông Gary Spracklen, cho biết: "Tôi đã gọi cậu bé là 'da Vinci của Dorset' và nghĩ rằng đó là một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với cậu bé".
Simone, mẹ của Lucas chia sẻ: "Thằng bé bắt đầu vẽ từ khi còn rất nhỏ, đến giờ chúng tôi vẫn còn lưu giữ một số bức thằng bé đã vẽ khi đó. Khi chúng tôi ra ngoài, Lucas luôn mang theo một tập giấy nháp và bút chì các loại. Lần đầu tiên thằng bé thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên là khi nó cho chúng tôi xem những bức chân dung các cầu thủ yêu thích".

Lucas Greenfield vẽ chân dung bằng chì. Ảnh: BNPS
"Sau đó, Lucas bắt đầu vẽ động vật. Có người nhìn thấy bức vẽ sư tử của thằng bé và nhờ nó vẽ con chó của họ. Giáo viên trong trường từng 'thuê' thằng bé vẽ. Lucas đã sử dụng số tiền giáo viên trả để mua thêm dụng cụ và chuyển sang vẽ tranh bằng màu acrylic và sơn dầu".
"Thằng bé rất chú tâm nghiên cứu các kỹ thuật và chất liệu nghệ thuật khác nhau để sử dụng trong các tác phẩm. Thậm chí, nó còn tự học về chủ nghĩa siêu hiện thực trên YouTube", mẹ của Lucas nói thêm.

Một bức vẽ của cậu bé 9 tuổi. Ảnh: BNPS
Huyền Anh (Theo Sun)