Các bác sĩ cho rằng cậu bạn 17 tuổi Steven Thorpe đã bị chết não và không có hi vọng sống sau khi phải chịu đựng những vết thương nghiệm trọng trong một vụ tai nạn.
Trong lần đi chơi cùng hai người bạn, đột nhiên có một chú ngựa lạc chắn trước ô tô của họ. Bạn của Steven là Matthew Jones, 18 tuổi đã chết ngay trong vụ tai nạn. Còn Steven bị rất nhiều vết thương nghiêm trọng trên mặt, đầu và tay, và hai ngày sau đó, các bác sĩ tuyên bố não cậu đã chết.
![]() |
Dù các bác sĩ kết luận não Steven đã ngừng hoạt động nhưng bố mẹ cậu vẫn nuôi hi vọng. |
Nhưng bố mẹ cậu (John và Janet Thorpe) không từ bỏ hi vọng cho dù bốn chuyên gia đã tuyên bố não cậu ngừng hoạt động.
Nhìn thấy một tia hi vọng mỏng manh khi con trai nằm hôn mê, John và Janet Thorpe đã kiên quyết không tắt các thiết bị máy móc để duy trì sự sống cho cậu.
![]() |
Hi vọng mong manh đã giúp cậu trở về cuộc sống sau 2 tuần hôn mê. |
Họ đã tìm xin một ý kiến khác và đó là một quyết định cứu sống cậu. Bố cậu đã liên lạc với một bác sĩ tư tên là Julia Piper và cô đã giới thiệu một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đến bệnh viện thăm Steven ở Coventry.
Vị bác sĩ này đã phát hiện những dấu hiệu hoạt động yếu ớt của não và hai tuần sau, Steven tự tỉnh dậy sau hôn mê. Bảy tuần sau đó, cậu ấy đã có thể ra viện.
Người phát ngôn cho các bệnh viện ở Coventry và Warwickshire cho biết "Chấn thương ở não của Steven cực kì nghiêm trọng và những phim chụp CT đầu cũng cho thấy tổn thương hầu như không thể hồi phục".
"Trường hợp này là cực hiếm khi một bệnh nhân có một chấn thương ở não lớn như vậy có thế sống sót. Chúng tôi rất vui khi thấy Steven hồi phục".
![]() |
Steven vẫn phải chịu đựng nhiều đau đớn của những lần phẫu thuật sau này. |
4 năm sau vụ tai nạn hồi tháng 2/2008, cậu đã trở thành một chàng trai 21 tuổi, sống tại Kenilworth, Warwickshire, Anh. Dù may mắn sống sót nhưng Steven vẫn phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Hiện, Steven đã không thể cử động tay trái của mình và đang tiến hành những cuộc phẫu thuật khuôn mặt, bao gồm cả việc tái tạo mũi và cấy ghép một con mắt nhân tạo.
Cậu cho biết "Tôi cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ tôi đã rất kiên trì". Khi đó, các bác sĩ đã nói với bố cậu rằng "Ông nên bắt đầu suy nghĩ đến việc hiến tạng".
Steven chia sẻ: "Tôi nghĩ có điều gì đó đã cho bố tôi thêm sức mạnh. Ông cho rằng điều đó là không thể. Bố mẹ vẫn tin rằng tôi ở đó. Khi ngồi cạnh giường bệnh, họ có cảm giác rằng tôi ở đó và thấy tôi phản ứng với một vài lời họ nói".
"Nếu bố tôi đồng ý với họ, có lẽ tôi đã kết thúc cuộc sống sau khi rút các máy móc hộ trợ trong vòng vài giây", cậu ấy cho biết.
Yunna