Hôm 31/1 vừa qua, tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres đã chính thức chia tay đội bóng thành phố cảng Liverpool sau hơn 3 năm gắn bó để chuyển sang khoác áo CLB Chelsea với giá 50 triệu bảng. Đây là mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Premier League cho đến thời điểm hiện tại.
Trong đêm cuối cùng trước thời hạn chuyển nhượng, Torres đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với The Blues, mức lương của anh là 175.000 bảng/tuần. Tại Chelsea, El Nino sẽ vẫn mang chiếc áo số 9 như khi còn ở Liverpool. Tuy nhiên, đây được coi là số áo đen đủi ở sân Stamford Bridge bởi lẽ nhiều cầu thủ đến Chelsea và mang số áo này nhưng đều không thể hiện được tài năng. Có thể kể đến Sidwell, Boulahrouz và Hernan Crespo.
Việc Torres nhất quyết đòi ra đi, rồi lại đầu quân cho kình địch Chelsea khiến nhiều cổ động viên Liverpool tỏ ra vô cùng bực tức. Họ cho rằng tiền đạo người Tây Ban Nha đã phản bội lại lòng tin, tình yêu của các fan hâm mộ Liver bấy lâu nay, nhất là trong hoàn cảnh đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn.
Một số fan quá khích đã đốt chiếc áo số 9 của Fernando Torres để tỏ thái độ bất mãn với quyết định "vô tình" của chân sút 27 tuổi này.
Fernando Torres đầu quân cho Liverpool vào tháng 6/2007 sau khi chia tay Atletico Madrid. Chân sút người Tây Ban Nha nhanh chóng thích nghi với CLB mới và trở thành chân sút số một của đội bóng thành phố cảng. Torres đã có tổng cộng 81 bàn sau 142 trận cho Liverpool tại tất cả các giải đấu, trong đó có 65 bàn ở giải Ngoại hạng Anh.
Trung Anh