Chiều 26/9, LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 tại Bangkok, Thái Lan. 16 đội bóng vượt qua vòng loại được chia làm 4 bảng để tiếp tục thi đấu tại giải đấu châu lục diễn ra từ 8/1 đến 26/1/2020 tại Thái Lan.
![]() |
Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. |
Tờ Sina đăng tải bài viết với tiêu đề "Trung Quốc rơi vào bảng đấu tử thần". Theo đó, U23 Trung Quốc rơi vào nhóm đối thủ khó nhằn gồm Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan. Theo tờ báo, việc lọt vào đến tứ kết đối với Trung Quốc là điều không tưởng. "Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Nếu Nhật Bản lọt vào bán kết, thì toàn bộ các đội vào vòng đấu này đều giành vé dự Olympic. Trung Quốc thậm chí chưa bao giờ thoát được khỏi vòng bảng, như vậy khả năng giành vé tham dự Thế vận hội là không khả quan", bài báo phân tích.
Không chỉ truyền thông, CĐV Trung Quốc cũng "khóc thét" với kết quả bốc thăm này. Dưới bài đăng của Sina, người dùng xứ Trung chê trách đội nhà đồng thời thể hiện sự quan tâm đến bảng đấu của U23 Việt Nam. Những bình luận hài hước liên tục được để lại.
- "Quào, Hiddink chạy nhanh thật, chạy rất đúng lúc".
- "Chẳng có bảng nào mà Trung Quốc chúng ta có thể lạc quan được".
- "Hãy nhìn các bảng khác xem, trên thực tế bảng nào cũng giống nhau. Dù sao cũng cần một ông tiên làm phép lạ để qua vòng bảng".
- "Bảng Việt Nam, UAE, Jordan có thể chơi cùng đấy", "Mới thua Việt Nam đó nha", một người trả lời.
- "Cả 3 môn thể thao lớn của Trung Quốc đều chia tay với Thế Vận hội".
- "Chúng ta có thể đổi lại để vào bảng D không", "Tỉnh mộng đi, mới thua Việt Nam đó", người khác trả lời.
- "Vậy là không còn nhiều đối thủ còn lại trên hành tinh để đội Trung Quốc giành chiến thắng đâu",
- "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thế vận hội tiếp theo nữa".
- "Đá đi nào, bảng nào thì cũng chẳng có hy vọng nào cả".
- "Ba đội còn lại bảng C mỉm cười".
- "15 đội khác cứ tiếp tục chiến đấu nhé. Trung Quốc không cần đá cũng biết thua rồi".
- "Xứng danh lắm đội lót đường".
- "Chuẩn bị World Cup 2026 đây, đá đấm gì nữa".
- "Ok, chúng ta chuẩn bị cho Thế vận hội... Paris".
- "Hoàn thành, đầu hàng và chạy ngay đi".
- "Đằng nào cũng thua, rơi vào bảng đấu tử thần để chết còn thấy đỡ nhục".
Đồng Anh (tổng hợp)