Anh Trent Arsenault, chuyên gia bảo mật máy tính ở Silicon Valley, cha của 14 đứa con ruột thịt khẳng định trên truyền hình rằng anh vẫn “nguyên vẹn” trong suốt 36 năm qua.
Anh Arsenault tự hào vì mình vẫn còn zin. |
Anh Arsenualt chia sẻ, anh chưa từng quan hệ với bất kỳ cô gái nào, nhưng anh lại cảm thấy nhiệm vụ của anh là giúp đỡ những cặp vợ chồng hiếm muộn. Đây chính là lời giải thích cho điều kì bí trên.
“Tôi hiến tặng toàn bộ lượng tinh trùng cho những cặp vợ chồng không thể sinh con với mong muốn đem niềm vui tới cho mọi người. Vậy nên, tôi không bao giờ làm “chuyện ấy” ở bên ngoài”, anh Arsenault tâm sự. Rất có thể, đến khi 40 tuổi, chuyên gia máy tính này vẫn giữ nguyên mác “trai tân” và đại gia đình của anh sẽ gồm 15 đứa con.
Anh chia sẻ niềm vui khi được hiến tặng tinh trùng trên truyền hình. |
Anh Arsenault không yêu cầu bất kỳ khoản chi phí nào khi hiến tặng tinh trùng, tuy nhiên Cục quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) lại yêu cầu anh chấm dứt hành động này. FDA cho rằng anh Arsenault không thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để ngăn chặn việc lây lan bệnh dịch.
Mặc dù hành động của anh Arsenault nhận được sự đồng thuận của nhiều người, nhưng sau khi tuyên bố của FDA được đưa ra, nhiều cuộc tranh luận trở nên rầm rộ. Đặc biệt, một số video quay lại cảnh anh “tự sướng” với các vật dụng hỗ trợ bất thường được chia sẻ trên mạng khiến ý kiến phản đối trở nên gay gắt hơn.
Lần đầu tiên cha con anh Arsenault gặp mặt. |
Anh Arsenault tin rằng kết quả giám định sẽ tốt đẹp. Anh đã gặp mặt bé gái, kết quả của tinh trùng anh hiến tặng trước đó và chia sẻ: “Tôi đang cố gắng để kiềm chế cảm xúc. Tôi quá vui sướng khi bé gái rất khỏe mạnh và được chăm sóc trong một gia đình đầy tình yêu thương”.
Huy Hoàng