Mình đang học lớp 8, cảm thấy rất tự ti về ngoại hình của mình. Khuôn mặt, dáng người đều không đẹp như mấy người bạn mà mình quen biết và cả đôi bàn chân của mình cũng quá to nữa. Quá buồn, nên mình luôn cảm thấy rất tủi thân mỗi khi chọn giày dép. Những ánh mắt săm soi mỗi khi đi mua giày khiến mình chán nản vô cùng.
Cũng vì tự ti vì ngoại hình nên mình cũng không dám làm đẹp cho bản thân vì đã nhiều lần mình thử mà không thành công, lại còn gây họa nữa. Sao đen đủ đường thế không biết? Mình cảm thấy sợ cái ánh mắt kỳ thị của mọi người khi nhìn mình. Mình đâu được chọn vẻ bề ngoài đâu, mọi người làm ơn tha cho mình với.
H.T
*Gửi tâm sự của bạn tại đây để mọi người cùng tư vấn nhé ^^!