iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ hai, 2/4/2012, 08:01 (GMT+7)

Chân tướng 'kẻ săn mồi'

Con gái, hay còn 'bị' gọi là 'con mồi' phải hết sức cẩn thận với những tên 'thợ săn' cao tay nhé!

Truyện tranh tình yêu

6 lý do con trai không nên kết hôn với 'mối tình đầu'

Giúp XX nhìn thấu 'tính kép' của phe XY

Rốt cuộc điều anh cần ở em là gì?

Con trai và con gái vốn suy nghĩ không thể giống nhau hoàn toàn. Nếu ai không thể hiểu nổi điểm khác biệt giữa hai giới, thì tình yêu của người ấy thường không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng cũng đi đến cái kết chia tay. Cách biểu lộ cảm xúc, cung bậc tình cảm của con trai và con gái vốn không tương đồng. Con trai rất dễ có tình cảm và yêu một người con gái dù chỉ trong thời gian ngắn. Trong khi con gái cần phải có thời gian để nhận ra điều đó, cũng như để nhận ra tình cảm của chính mình.

chiataya-974844-1371170652_500x0.jpg

Nhưng khi đã đạt được mọi thứ con trai muốn, khi đã "chinh phục" được "con mồi" từ A-Z, thường tình yêu của con trai cũng rất dễ bước vào thời kỳ "thoái trào" cảm xúc. Hay nói cách khác, con trai thích tiếp tục lên đường "săn bắt con mồi" khác ^^

chiatayb-726052-1371170668_500x0.jpg

Còn con gái thì ngược lại, khi đã yêu một ai đó, con gái sẽ rất khó để có thể thoát khỏi "bẫy" cảm xúc rối ren, thậm chí còn không thể tự mình lý giải hết mọi điều, ngay cả khi "đối phương" nói lời chia tay!!!

chiatayc-173942-1371170671_500x0.jpg

Tình yêu của con trai vốn thường như vậy. Đến rất nhanh, đi cũng vô cùng... chóng vánh.

chiatayd-377759-1371170676_500x0.jpg

Khi con trai đã quyết định "dứt tình" ra đi, thì bất cứ lý do nào đưa ra cũng chỉ là cái cớ.

chiataye-722930-1371170678_500x0.jpg

Con gái à, bản chất của con trai chỉ thích chinh phục mà thôi. Khi đã có được cái mà họ muốn, họ sẽ rất chóng chán (tất nhiên không phải là tất cả, nhưng sẽ là đa số). Vậy nên con gái phải hết sức tỉnh táo nhé, đừng để sau này phải hối hận thì đã quá muộn.

P/s: Câu chuyện chỉ có tính chất tương đối và tham khảo, con trai cũng đừng vì thế mà tỏ ra quá bức xúc nhé, hehe.

Nhóc Maruko

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn