iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 4/8/2014, 14:15 (GMT+7)

Chàng quán quân Olympia ít nói, thích ăn mỳ gói

Hay ăn mỳ tôm, ít phát biểu nhưng luôn trả lời đúng... là những gì gia đình, thầy cô ấn tượng về tân quán quân Olympia Nguyễn Trọng Nhân.

Ở vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia sáng qua 3/8, Nguyễn Trọng Nhân, cậu bạn đến từ chuyên Tiền Giang đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch với 260 điểm. Ngoài phong cách trả lời điềm tĩnh, quyết đoán, Trọng Nhân trong mắt thầy cô, bạn bè là một anh chàng hay giúp đỡ mọi người, ít phát biểu nhưng hễ trả lời là... đúng.

Trọng Nhân, chuyên Tiền Giang gây ấn tượng với cách trả lời tự tin, bản lĩnh. Ảnh: VnExpress.

Trọng Nhân, chuyên Tiền Giang gây ấn tượng với cách trả lời tự tin, bản lĩnh. Ảnh: VnExpress.

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Tiền Giang chia sẻ, sáng 3/8, hầu như tất cả giáo viên và cựu học sinh, học sinh của trường đều ngồi xem truyền hình trực tiếp Olympia trong sân trường. Cả trường đều hạnh phúc tột đỉnh khi Nhân giành chiến thắng với số điểm cao. Cô Vân cho biết, ở câu hỏi về Biển Đông trong phần Vượt chướng ngại vật, cô tin tưởng tuyệt đối vào Nhân. 

Cô Vân tâm sự, từ lớp 10 đến lớp 12, Trọng Nhân là học sinh giỏi nhất lớp. Cậu bạn ít nói, trầm tĩnh, khiêm tốn và hay giúp đỡ bạn bè. Nhân ít khi đưa tay phát biểu nhưng khi được hỏi là trả lời rất chính xác. Cậu bạn cũng chưa từng thi Học sinh giỏi vì học lớp không chuyên.

Theo thầy cô, anh chàng có nụ cười hiền này sở hữu kiến thức khá rộng. Nhân rất hòa đồng với bạn bè và thường xuyên tham gia các phong trào của trường.

Trong 4 thí sinh chung kết Olympia, Nhân được xem bí ẩn, lạnh lùng nhất vì ít cười.

Trong 4 thí sinh chung kết Olympia, Nhân được xem bí ẩn, lạnh lùng nhất vì ít cười. Ảnh: Facebook Đường lên đỉnh Olympia.

Năm 2013, Nhân đoạt giải nhì Chung kết Đường đến vinh quang do Sở GD&ĐT Tiền Giang tổ chức. Nhận thấy Nhân có khiếu nên nhà trường đưa cậu bạn thi Olympia 2014. Mới đây, Nhân cũng vừa thi đậu vào trường ĐH KHTN TP HCM, ngành Công nghệ Thông tin với số điểm 24,5. "Nhân rất chịu khó học hỏi và tự tìm hiểu, Nhân như một ẩn số của trường'', cô Vân kể.

Chú Nguyễn Thanh Tuyến, bố Nhân tâm sự, từ nhỏ đến lớn, trong chuyện học, cậu bạn đều tự tìm tòi, sắp xếp thời khóa biểu. Cậu bạn đi ngủ khá sớm, từ 20h-21h. Khuya, khi gia đình đã ngủ, không gian yên tĩnh, Nhân dậy học bài đến 1, 2h, có khi đến 5h sáng.

Điểm yếu của nhà vô địch Olympia, theo gia đình, là mải lo học mà quên cả thời gian ăn, uống. Món ăn chính và rất thường xuyên của Nhân... là mỳ gói. 

Sáng 3/8, chứng kiến Nhân chiến thắng Olympia, không ít người ngồi xem trực tiếp ở trường chuyên Tiền Giang đã rơi nước mắt. Ở ĐBSCL, suốt 14 năm thi Olympia, Nhân là học sinh thứ 3 chinh phục được đỉnh cao này. 

Trọng Vy

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn