|
Tìm đến KenDo Cầu Giấy vào một buổi chiều muộn, Ione đã phát hiện ra một nhân vật cực kỳ quen thuộc và đáng yêu mà chắc hẳn Rock Fan nào cũng biết: Anh Việt Hùng của Cát Band.
|
Anh Hùng trong trang phục của môn Kendo( kiếm đạo) |
Cùng nghe anh í chia sẻ về đam mê với bộ môn kiếm đạo này nhé :
“ Mình đến với KenDo Cầu Giấy từ tháng 7 năm ngoái, tại từ hồi bé rất thích đọc truyện tranh Nhật Bản, tìm hiểu nhiều, qua sách báo, xem trên Youtube thấy môn Kendo thú vị quá nên quyết định tìm lớp đi học, và bây giờ đã trở thành võ sinh của CLB Kendo CG được hơn 1 năm rồi. Vì rất yêu thích và đam mê bộ môn này nên mình nghĩ mình sẽ gắn bó với nó lâu dài .”
|
Các võ sinh tại nhà thi đấu Cầu Giấy |
Anh Hùng cho biết CLB Kendo Cầu Giấy do những người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam sáng lập nên, họ thuê chỗ luyện tập để gia đình, bạn bè, con cái cùng nhau tập kiếm đạo.
Sau đó thì có cả người Việt vào tập , và cho đến bây giờ thì các thành viên của CLB đã lên đến hơn 50 người, chủ yếu là học sinh sinh viên, dưới sự quan tâm và dìu dắt của rất nhiều chuyên gia KenDo nổi tiếng của Nhật Bản".
KenDo là môn Kiếm Đạo mang tính truyền thống của Nhật Bản, người tập KenDo được rèn luyện cả về thể lực lẫn tâm lý trong chiến đấu. Mục tiêu của môn võ này không chỉ để rèn tinh thần cho thực chiến mà còn luyện cả thể lực và trí lực, 2 yếu tố rất cần thiết trong cuộc sống đời thường.
|
Võ phục truyền thống của môn võ Kendo |
Và đối với một rocker như anh Hùng, thì các yếu tố đấy là vô cùng quan trọng. Phải có được một sức khoẻ tốt, một tinh thần thoải mái thì anh mới chơi nhạc rock cuồng nhiệt và bốc lửa được chứ!
Anh Hùng chia sẻ: "Khi tập một môn thể thao nào đó, lúc đầu cũng gặp phải đôi chút khó khăn. Và khó khăn lớn nhất khi bắt đầu tập Kendo chính là vấn đề tài chính ^^.
Không phải vì mức học phí quá cao cho 1 khóa học, mà vấn đề chính là những bộ võ phục. Ở Việt Nam thì chẳng có chỗ nào bán cả, đặt mua ở nước ngoài 1 bộ cũ cũ giá cũng khá là khoai đấy, tầm 7 triệu đồng cho 1 bộ tạm ổn…
Nhưng nếu bạn thực sự thích KenDo và muốn khám phá sự thú vị của nó thì hầu hết các CLB đều có sự hỗ trợ về mặt trang phục, đặc biệt là KenDo Cầu Giấy.
Thử tưởng tượng xem nào, các teen sẽ được khoác trên mình bộ võ phục cầu kỳ, đầy dũng mãnh, oách quá đi chứ.
|
Khoảnh khắc đam mê tập luyện của một rocker |
Gắn bó với môn Kendo được hơn một năm, anh Hùng hào hứng kể về những kỉ niệm với CLB : “ Ngoài giờ lên lớp , tụi mình hay đến nhà cô giáo người Nhật thăm cô và trò chuyện, có lẽ đấy là những kỷ niệm ấn tượng nhất. Cả cô cả trò cùng chia sẻ, trò chuyện về cuộc sống, về môn học.
Nhiều điều thú vị đã được khám phá, về văn hóa và bản sắc của con người và đất nước Nhật Bản, tụi mình thì chia sẻ những điều hay của Việt Nam, giống như sự giao thoa văn hóa ấy. Nhờ những hoạt động đó, mà võ sinh nào cũng có thêm niềm đam mê và tình yêu với môn thể thao đầy tính khám phá này hơn”.
. Vừa dành tình yêu cho KenDo, chàng keyboard Việt Hùng vẫn dồn hết tâm huyết cho niềm đam mê nhạc Rock của mình. Hãy thử đến nhà thi đấu Cầu Giấy học KenDo xem, biết đâu có teen nào đó lại được nghe “ Cây và gió “ thường xuyên ấy chứ.
Tuệ Linh