iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ sáu, 30/1/2015, 12:32 (GMT+7)

Chàng trai 'bộ xương di động' 38 kg lột xác nhờ tập gym

Danny Walsh, 24 tuổi, quyết tâm tập luyện để có thân hình cơ bắp chuẩn, khắc phục mắc chứng rối loạn ăn uống.

Danny Walsh, đến từ Preston (Lancashire, Anh), từng mắc chứng rối loạn ăn uống, dẫn đến tình trạng biếng ăn, cân nặng của anh sụt giảm chỉ còn 38 kg. Thân hình gầy trơ xương không có sức sống khiến Danny quyết tâm phải thay đổi. Anh tham gia trị liệu, thực hiện chế độ ăn uống khoa học và chăm chỉ tập luyện. Chỉ trong 4 tháng, anh đã tăng cân nhanh chóng khiến mọi người phải nể phục. Hiện, Danny có cân nặng khoảng 65 kg, ở mức bình thường so với chiều cao của anh.

danny-walsh-3-4423-1422594488.jpg

Sự thay đổi nhanh chóng của Danny Walsh trong 4 tháng.

Danny chia sẻ: "Tôi từng trông như một bộ xương di động, thật đáng sợ. Ở trường, tôi thuộc dạng thấp lùn. Tôi rất yêu bóng đá và đã tự cắt khẩu phần ăn của mình vì cho rằng mình càng gầy thì càng thích hợp chơi bóng". Không chỉ ăn ít đi, Danny còn tập luyện điên cuồng khiến anh bị kiệt sức, cứ như vậy, Danny mắc chứng rối loạn ăn uống. Sau đó, hai người thân yêu qua đời tạo nên cú sốc lớn cho Danny, anh sụt xuống chỉ còn 38 kg.

Thân hình như "bộ xương di động" khiến Danny sợ hãi khi nhớ lại.

Thân hình như "bộ xương di động" khiến Danny sợ hãi khi nhớ lại.

Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, Danny bắt đầu thay đổi, quyết tâm trở nên khỏe mạnh hơn. Anh ép bản thân phải nạp ít nhất 3.500 calo mỗi ngày và đến phòng tập tất cả các ngày trong tuần. Trong 4 tháng, Danny đã hồi phục sức khỏe, đồng thời rèn luyện được một thân hình cơ bắp săn chắc. Mới đây, chàng trai 24 tuổi còn sang Ba Lan sửa mũi để có vẻ ngoài hoàn hảo hơn, tự tin hơn.

Danny trông sáng sủa, hồng hào khỏe mạnh hơn rất nhiều khi đánh bại chứng rối loạn ăn uống.

Danny trông sáng sủa, hồng hào khỏe mạnh hơn rất nhiều khi đánh bại chứng rối loạn ăn uống.

Tuệ Anh (theo Mailonline)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn