CNN đăng tải sự việc hôm 21/9. Cặp đôi Steven Weber và Kenesha Antoine quyết định du lịch đến đảo Pemba (châu Phi) và thuê một phòng ngủ được thiết kế chìm dưới nước.
Nhằm tạo bất ngờ cho bạn gái, Weber quyết định thực hiện màn cầu hôn dưới nước. Anh viết một bức thư tay dưới nước và dán trên cửa sổ phòng ngủ kèm theo chiếc nhẫn đính hôn vào hôm thứ năm. Màn cầu hôn được quay lại bằng camera.
![]() |
Cặp đôi Steven Weber và Kenesha Antoine. |
Trong bức thư Weber có viết: "Anh không thể nín thở lâu hơn nữa để nói anh yêu em nhiều thế nào. Nhưng anh yêu mọi thứ thuộc về em. Anh yêu em mỗi ngày. Em đồng ý trở thành cuộc sống của anh? Kết hôn với anh nhé!".
Tuy nhiên, sau những thước phim được ghi lại, Weber đã không thể quay về bờ. Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân, Antonie (bạn gái của Weber) viết: "Anh đã mãi mãi ra đi dưới dòng nước kia nên không thể nghe được câu trả lời từ em. 'Vâng, chắc chắn là em sẽ cưới anh. Em yêu anh rất nhiều'".
Antonie nói tiếp: "Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy trong suốt quãng đời còn lại bởi: Ngày tuyệt nhất là ngày tồi tệ nhất. Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Giờ đây tôi sẽ tự an ủi bản thân bằng những kỷ niệm của cả hai. Chúng tôi đã yêu nhau, đó là khoảng thời gian vui vẻ và rất hạnh phúc".
![]() |
Bức thư được Weber viết và dán trên cửa kính phòng nghủ của bạn gái. |
Trước thông tin được đăng tải, khu nghỉ dưỡng Manta - nơi cặp đôi đến du lịch đã xác nhận có sự việc trên xảy ra.
Matthew Saus - CEO của khu nghỉ dưỡng nói: "Chúng tôi rất tiếc và chia buồn cùng gia đình khi phải nói có vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra. Vụ việc đang được chính quyền địa phương điều tra".
Bộ Ngoại giao cũng xác nhận có một du khách Mỹ chết tại Tanzania, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết.
Nam Phương (Theo CNN)