Chủ nhật, 30/12/2018, 00:03 (GMT+7)

Chàng trai dành 20 năm thanh xuân để sưu tầm về bóng đá

Trần Đức Tuân sở hữu BST đồ sộ gồm mô hình chân dung các cầu thủ, các cuốn tạp chí, cúp... chỉ vì quá mê môn thể thao vua.

Trần Đức Tuân, sinh năm 1990, quê Bình Thuận, đang công tác tại Đài PTTH Bình Thuận sở hữu "gia tài" liên quan đến bóng đá đáng ngưỡng mộ. Căn nhà tại Thành phố Phan Thiết được trưng dụng một phòng riêng để trưng bày mô hình chân dung các cầu thủ, cúp, sách báo, áo thun in tên các cầu thủ... khắp nơi trên thế giới.

Bước vào căn phòng của anh chàng, nhiều người không khỏi choáng ngợp bởi độ công phu, sắp xếp ngăn nắp. Tất cả đều xuất phát từ đam mê môn "thể thao vua" mãnh liệt của 9x.

Chia sẻ với iOne, Đức Tuân cho biết bắt đầu sưu tầm từ tháng 7/1998, đầu tiên là những cuốn sách, báo, tạp chí về bóng đá. 9x chia sẻ, World Cup 1998 là một dấu ấn khó quên bởi giải đấu đó báo chí viết rất nhiều về "chàng hói" Zidane, "người ngoài hành tinh" Ronaldo, cầu thủ điển trai David Beckham và người đội trưởng mẫu mực Paolo Maldini... Đức Tuân thần tượng những chân sút này nên bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của họ. Cứ như thế, "gia tài" của anh chàng ngày một lớn.

Từ những tờ báo của Việt Nam như: Bóng Đá Quốc Tế, Bóng Đá Tổng Lực, Bóng Đá 4-4-2, Siêu Sao Quần Vợt, Bóng Đá, Thể thao và Văn hóa... đến báo nước ngoài như Onze Mondial, Planete Foot, France Football (Pháp), Four Four Two, World Soccer, Match (Anh); Kicker, Bild ( Đức), Number, World Football Digest (Nhật Bản), Voetbal International (Hà Lan)... Đức Tuân đều có.

Anh chàng còn mê "tậu" các cuốn sách lịch sử, bách khoa toàn thư về bóng đá thế giới, các đội tuyển, câu lạc bộ, cầu thủ... Số lượng này lên đến cả hàng nghìn cuốn.

Những tấm poster, ảnh rời mà Đức Tuân thu thập được đã tập hợp thành các album bìa cứng khổ A2. Nay, anh chàng có hàng chục cuốn album như vậy.

"Thâm niên" 20 năm sưu tầm các món đồ về bóng đá khiến gia tài của 9x càng ngày càng "giàu".

Tuân chia sẻ: "Tôi bắt đầu sưu tầm chúng bằng việc lân la các sạp báo, nhà sách, tiệm sách cũ. Với các tạp chí nước ngoài thì khó săn tìm hơn, tôi thường đến các nhà sách, tiệm sách cũ để đặt hàng hoặc săn trên mạng".

Kinh phí sưu tầm không phải là điều khiến Tuân băn khoăn. Mọi số tiền tích góp đều được anh chàng chăm chút cho BST này. "Nhiều khi mua một quyển sách hết hai tuần sinh hoạt phí là chuyện bình thường. Tôi chấp nhận bớt tiền ăn lại để có được những món đồ yêu thích", 9x nói.

Trong BST này, Đức Tuân rất tâm đắc những món đồ có giá trị lên đến cả tiền triệu như cuốn album tổng hợp hình ảnh World Cup 2002, album tổng hợp hình ảnh World Cup 1994... Tuân rất thích tờ tạp chí Onze Mondial của Pháp vì có poster khổ lớn A2.

20 năm sưu tầm sách báo và hình ảnh cầu thủ, Tuân không bao giờ lơ là việc chăm sóc, sửa sang. Cậu thường lau chùi, dọn dẹp từng món đồ ở góc trưng bày riêng, tránh bụi bặm và mối mọt.

Đức Tuân kể, 4 năm vào Sài Gòn học đại học, "gia tài" này cậu nhờ bố tiếp quản. Hiểu được niềm đam mê, sở thích của con trai nên ông cũng dành thời gian chăm sóc nó không kém gì chủ nhân.

Trong thời gian học tập tại TP HCM, Tuân được tiếp cận với nguồn báo chí phong phú. Anh chàng được gặp gỡ nhiều người có niềm đam mê như mình nên "máu" sưu tầm lại mãnh liệt hơn.

Anh chàng tâm sự: "Có chú thâm niên chơi từ những năm 1986 ngỏ ý nhờ mình 'trông nom' hộ bộ sưu tập. So với 'gia tài' của chú ấy thì những gì mình đang có chẳng thấm vào đâu cả. Tiếc là hoàn cảnh cũng như cuộc sống khiến chú không thể chuyên tâm với thú vui này. Nhìn vào ánh mắt của chú, mình biết rằng phải xa rời nó chú đã rất buồn. Nếu là mình cũng như vậy thôi vì đã gắn bó lâu đến như vậy".

Rời Sài Gòn về Phan Thiết từ 2012, Tuân tiếp tục đam mê sưu tầm đồ vật liên quan đến bóng đá.

Từ tháng 11/2017, Đức Tuân bắt đầu sưu tập tượng cầu thủ, bóng thi đấu, áo thi đấu, mô hình cúp vô địch và các vật phẩm lưu niệm...

Về Tượng cầu thủ, anh chàng sở hữu các dòng chính là Corinthian Prostars, Soccerwe Kodoto, FTChamps, Fanatico. (Anh, Ý, Brazil, AC Milan, Inter Milan, Manchester United, Barcelona, Arsenal...; Bóng thi đấu có chính hãng và bóng lưu niệm; Áo có đồ chính hãng và áo retro (làm lại) mang tên các cầu thủ Messi, Ronaldo, Modric, Pogba, Salah, Icardi, Beckham, Maldini, Ronaldo, Rivaldo, Bergkamp, Henry, Quang Hải, Huy Toàn...); Đồ lưu niệm như đồng hồ, logo, ly, nón, khăn quàng cổ... của các câu lạc bộ, các giải đấu lớn như Euro, World Cup, AFF Cup... được đặt mua qua bạn bè, người thân, online.

BST áo cầu thủ của chàng trai 9x.

Nói về dự định tương lai, Đức Tuân mong muốn sẽ mở được một phòng trưng bày hình ảnh, ghi lại dấu mốc lịch sử bóng đá Việt Nam và thế giới. "Đó là mong muốn trong tương lai thôi. Bây giờ, BST đối với tôi như người bạn tri kỷ. Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần ngồi ngắm bộ sưu tập, tôi có động lực làm việc và bổ sung thêm nhiều vật sưu tập giá trị khác nữa", Đức Tuân nói.

Tân Cao