iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ năm, 13/2/2014, 11:45 (GMT+7)

Chàng trai tặng bạn gái 'hoa tiền' gần 700 triệu đồng

Một thanh niên ở Hàng Châu, Trung Quốc gây xôn xao khi cầu hôn bạn gái với 999 bông hồng được gấp bằng tiền mặt.

Anh Trần cho biết, dịp Tết vừa qua, anh bị "mẹ vợ tương lai" nói những lời khó nghe về gia cảnh khó khăn của mình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định rút 200 nghìn tệ (khoảng 694 triệu đồng) tiền tiết kiệm suốt 5 năm đi làm để gấp thành hoa hồng giấy cầu hôn bạn gái. "Giờ cô ấy hãy còn ở quê, đợi cô ấy về Hàng Châu, rời khỏi mẹ vợ, tôi sẽ làm cô ấy cảm động", chàng trai chia sẻ.

cau-hon-3331-1392266364.jpg

Những bông hồng gấp bằng tiền mặt. Ảnh: Xinhua.

Anh Trần bày tỏ, đọc báo thấy những người giàu có tặng vàng hay cả đống tiền, nhưng anh không có nhiều tiền như vậy, mua hoa thật thì chẳng đáng bao nhiêu nên mới nghĩ đến việc gấp hoa bằng tiền mặt. Anh cho biết, 200 nghìn tệ cũng không phải số tiền lớn, dù sao cũng chẳng đủ mua nhà, mua xe.

Gấp một bông hồng cần hai tờ tiền 100 tệ và 5-6 phút đồng hồ. Từ ngày 8/2, ăn xong cơm tối là anh bắt đầu ngồi gấp hoa đến 2 giờ sáng, nhưng để kịp sinh nhật bạn gái vào ngày 12/2, anh đành phải nhờ bạn bè, đồng nghiệp gấp giúp.

cau-hon-1-6377-1392266364.jpg

Những bông hoa giấy trị giá 200 tệ (gần 700 nghìn đồng) được xếp cẩn thận trong hộp để mang đi cầu hôn. Ảnh: Xinhua.

Dùng hết tiền tiết kiệm để cầu hôn, bạn bè lo anh sẽ trắng tay. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì muốn "điên một lần vì tình yêu". Bên cạnh đó, điều khiến anh dám đem hết của nả ra đánh cược là người bạn gái đã đồng cam cộng khổ cùng anh.

"Trước đây thu nhập của cả hai chúng tôi gộp lại cũng không đến 5 nghìn tệ (hơn 17 triệu đồng), trừ tiền điện nước và thuê phòng ở thì chẳng còn lại bao nhiêu. Cô ấy chưa từng đòi quà gì, đi ăn thì dùng phiếu giảm giá, giá vé xem phim rạp đắt quá thì ở nhà xem", anh chia sẻ.

Anh Trần cũng cho biết dù mẹ vợ tương lai khiến anh không vui nhưng ý kiến của bà không sai, phải đem con gái giao cho một anh nhà nghèo để chịu khổ thì ai cũng sẽ không đồng ý.

cau-hon-2-7503-1392266365.jpg

Anh Trần phải chuẩn bị khá nhiều hộp để đựng đủ 999 bông hồng. Ảnh: Xinhua.

Quyết định của anh Trần đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới trẻ Trung Quốc. Nhiều bạn hiểu tấm lòng thành của anh nhưng cũng cho rằng, đem tình yêu và tiền bạc xếp ngang hàng như vậy là không hợp lý. Mặt khác, không ít người bày tỏ các bậc cha mẹ không nên đem "có tiền, có xe, có nhà" làm tiêu chuẩn duy nhất để chọn dâu, rể.

Thiên Thảo (theo Xinhua)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn