Hà từng mơ được đến 100 nước trên thế giới. Bây giờ 31 tuổi, anh vẫn theo đuổi ước mơ đó, chỉ khác là mục tiêu giờ đã không chỉ là con số.
Từ cấp 1, Inra Jaya đã cho bọ cạp vào miệng để biểu diễn trước lớp học và lớn lên, chàng trai mê nhiếp ảnh đi khắp nơi với các tư thế tạo dáng mạo hiểm.
Mùa hoa nemophila xanh biếc, sắc đỏ rực của đỗ quyên, tím nhạt của tử đằng được Đức Nhân ghi lại khi đi qua các tỉnh thành của Nhật Bản.
Trong 7 năm ở xứ sở hoa anh đào, Nhân đi qua 34/47 tỉnh thành, di ảnh cha mẹ là bạn đồng hành lớn nhất của anh.
Nguyễn Vũ Đình Nhật bỏ làm phim, giảng dạy tại Việt Nam để sang Đức học y, cùng bạn mở trung tâm điều dưỡng ở Munich khi Covid-19 bùng phát.
Trước khi ghi tên tại danh hiệu cao nhất cuộc thi opera Simándy József, Hoàng Long bị phản đối theo nghệ thuật, chật vật tìm cách hòa nhập tại Hungary.
AustraliaBa năm yêu Sara Jubran, cô gái Palestine theo đạo Hồi, đến cái nắm tay Xuân Thọ cũng phải kìm nén. Tới ngày cưới, hai người mới trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Sống ở Nhật Bản nhiều năm, Lam Phong thường dành thời gian rảnh để chụp hoa các mùa, trong đó anh đặc biệt ấn tượng với anh đào.
Sau 4 năm biết đến rừng hoa chuông xanh, Lê Vũ Hà mới có dịp đến thăm vào mùa đẹp nhất.
"Tôi học giỏi tiếng Ukraine đơn giản vì lòng kính trọng đất nước của các bạn”. Câu nói của Khánh trong một cuộc thi trên truyền hình làm dậy sóng các trang mạng xã hội và giúp anh nổi tiếng toàn Ukraine.
Ngày 16/12, Hoàng Lê Giang đã có tên trong danh sách những người được lựa chọn tham gia hành trình đến Bắc Cực tổ chức tháng 4/2017.
Một chàng trai người Việt đăng ảnh hộ chiếu Australia có tên "Phuc Dat Bich" than phiền bị Facebook khóa tài khoản nhiều lần vì cho rằng anh này "dùng tên giả và dễ gây hiểu lầm".
Muốn trả lời câu hỏi "mình sinh ra để làm gì và thật sự muốn gì", Đỗ Bá Huy thử thách bản thân bằng hành trình đạp xe qua 5 nước, với đích đến là Ấn Độ.