iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ tư, 18/3/2015, 00:05 (GMT+7)

Chỉ là... bất chợt nhớ anh

Em cứ nghĩ mình đã quên, cứ tưởng vết thương đã lành sẹo, thế nhưng... thì ra nó vẫn âm ỉ đâu đó, nỗi đau sẽ tràn về khi có ai đó chợt khơi lên...

Những ngày này em lại bất chợt nhớ đến anh - người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời đã từng khiến em cười và khóc. Tháng Ba rồi, thời gian cũng vội vã trôi theo, mới đấy mà chúng ta đã chia tay được hai năm.

Anh ngỏ lời yêu em vào một ngày cuối tháng Ba đầy nắng, để rồi sau đó cũng nói lời chia tay cũng vào một ngày cuối tháng Ba. Thời gian kéo dài một cuộc tình tuy không dài nhưng đủ khiến em có thể đau đớn suốt một đời.

Em cứ nghĩ mình đã quên, cứ tưởng vết thương đã lành sẹo, thế nhưng... thì ra nó vẫn âm ỉ đâu đó, nỗi đau sẽ tràn về khi có ai đó chợt khơi lên...

em-se-khong-nho-anh-7972-1426557739.jpg

Đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về anh, mong rằng sẽ chẳng có thêm lần nào bất chợt... tháng Ba.

Hôm nay, cũng là thời gian cuối tháng Ba như mọi năm, em tình cờ thấy anh tình tứ sánh vai bên một người con gái khác, đó không phải là cô gái anh đã từng ôm ấp khi rời bỏ em, lại càng không phải là cô gái đã cùng anh trao nụ hôn đắm đuối khi chúng ta chia tay chưa đầy bốn tháng. Giờ em mới nhận ra một điều, thì ra anh lại là người đa tình đến vậy.

Còn yêu thương anh ư? Không, em vốn đã chết tình với anh kể từ khi anh bỏ em chạy theo người con gái khác... chỉ là đôi lúc bất chợt nhớ anh để tiếc nuối quá khứ đã trao cho anh quá nhiều yêu thương, lẽ ra mối tình đầu của em không nên là anh, bởi chính vì người đó là anh nên em mới thấy mình thật ngốc nghếch, đáng thương.

"Chơi dao có ngày đứt tay", một ngày nào đó anh sẽ nếm mùi thất bại cay đắng khi cứ chạy theo hư danh và những trò chơi tình ái. Đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về anh, mong rằng sẽ chẳng có thêm lần nào bất chợt... tháng Ba.

Tuệ Vy

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn