Cặp đôi Gil Lê - Chi Pu đang gặp phải không ít dòm ngó xoay quanh mối quan hệ trên mức bình thường. Đứng trước tin đồn hẹn hò, hai người luôn tỏ ra vô tư và khẳng định giữa họ chỉ là tình bạn không hơn không kém. Hôm nay, nhân ngày lễ Tình nhân, iOne đã mời cặp đôi "Gilenchy" tham gia một màn Hỏi-Đáp thú vị để xem mức độ ăn ý của họ.
- Bạn thấy thế nào nếu có người yêu nhưng lại không nhận được quà trong ngày lễ Tình nhân?
Chi Pu: Có lẽ cũng thoáng buồn chút thôi, nhưng Chi không quá đặt nặng vấn đề quà cáp nên mọi thứ chắc sẽ vẫn ổn. Chỉ cần được ở cạnh người yêu là hạnh phúc rồi.
Gil Lê: Không sao hết, có người yêu cùng chia sẻ ngày hôm ấy vui vẻ với nhau là được. Hoặc cả hai cùng nhau thực hiện một món quà tặng nhau.
- Sẽ thế nào nếu khi chia tay người yêu đòi lại những món quà đã tặng bạn?
Chi Pu: Những món quà được tặng Chi đều rất trân trọng và cất giữ rất cẩn thận, vì vậy, chắc chắn Chi sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc đi tìm lại những món đồ ấy để trả lại.
Gil Lê: Sẽ không khó và mất thời gian lắm để tìm quà trả lại vì mình có thói quen giữ lại tất cả những món quà ý nghĩa với mình.
![]() |
Là người khá tình cảm nên cả Chi Pu và Gil Lê đều cất giữ những món quà cẩn thận và có thể tìm trả ngay khi 'bị đòi'. |
- Bạn sẽ làm gì nếu thú cưng ăn hết phần socola mà mình cất công chuẩn bị cho người yêu?
Chi Pu: Chắc sẽ phát điên lên nhưng thay vì dùng số thời gian gấp rút còn lại để trừng phạt thú cưng, Chi sẽ tìm cách chuẩn bị lại thật nhanh món quà dành cho người yêu.
Gil Lê: Giao thú cưng cho người yêu một ngày và nói “bé ấy đang giữ món quà quan trọng lắm" :P.
- Bạn sẽ làm gì nếu bị “đá” đúng ngày Tình nhân?
Chi Pu: *Khóc nhè*
Gil Lê: Chắc ngày hôm đó sẽ thành ngày “tình bạn” hay “tình thân" vì sau khi bị đá, Gil sẽ tìm niềm vui hay chia sẻ với bạn bè và người thân.
- Tên thân mật bạn muốn dùng riêng cho người ấy?
Chi Pu: Có lẽ sẽ dựa trên "đặc điểm nhận dạng" hoặc một kỉ niệm gì đó của 2 người. Để tưởng tượng ra một cái tên đối với Chi là hơi khó rồi.
Gil Lê: Muốn dùng riêng cho người ấy có nghĩa là chỉ hai người biết thôi nên... Suỵt! Bí mật. Hehe.
- Bạn làm gì nếu đi ăn tối cùng người yêu nhưng cả hai lại quên không mang theo ví tiền?
Chi Pu: Sẽ gọi điện để cầu cứu sự trợ giúp của người thân và bạn bè. Nếu bất hạnh không ai giúp, chắc một trong hai người phải về nhà để lấy tiền. Nhà ai gần hơn người đó về, người còn lại ngồi lại quán ăn làm "con tin".
Gil Lê: Cả hai sẽ có một phen cười bể bụng đáng nhớ vì sự bất cẩn, sau đó sẽ gọi cầu cứu bạn bè hay người thân.
![]() |
Có người yêu nhưng không được tặng quà cả hai vẫn cảm thấy bình thường, chỉ cần bên cạnh người yêu là hạnh phúc. |
- Bạn có phải là người hay ghen?
Chi Pu: Có chứ.
Gil Lê: Ghen âm thầm, im lặng đến lúc không chịu được nữa sẽ bùng phát rồi tự nguôi .
- Bạn có bao giờ ghen với bạn thân nhất của người yêu?
Chi Pu: Nếu có thì chắc chỉ khi phải ở xa người yêu mà người yêu thì lúc nào cũng kè kè đi cùng bạn thân. Ghen vì người bạn kia được ở gần người yêu mình đó.
Gil Lê: Hừm, đôi lúc cũng có nhưng với mục đích trêu ghẹo là chính.
- Thử tưởng tượng bạn sẽ xử trí thế nào nếu cả hai đang đi dạo, bất ngờ bạn gặp lại bạn trai/bạn gái cũ, người kia bỗng ôm chầm lấy bạn?
Chi Pu: Chi sẽ không phản ứng quá mạnh vì cũng chưa hiểu lý do người yêu cũ làm vậy. Để tránh làm đôi bên tổn thương, Chi sẽ đẩy nhẹ ra và hỏi chuyện trước mặt người yêu hiện tại để mọi thứ được giải đáp rõ ràng.
Gil Lê: Nếu chỉ là cái ôm “lâu ngày gặp lại" thì sẽ không sao. Nếu hơn thế chắc mình sẽ chủ động từ chối khéo.
![]() |
Hình ảnh mới nhất của cặp đôi "Gilenchy" trong một sự kiện ngày 13/2. |
- Nếu phát hiện một nửa của mình đang có người khác, bạn sẽ…?
Chi Pu: Im lặng cho tới khi bình tĩnh và nói chuyện một cách thẳng thắn. Nếu thực sự người yêu không còn cảm thấy hạnh phúc bên mình nữa, Chi sẽ chấm dứt. Ngược lại, nếu anh ấy chấm dứt mối quan hệ kia, Chi vẫn có thể tha thứ.
Gil Lê: Vẫn chọn cách im lặng.
- Bạn sẽ làm gì nếu đang đi dạo lãng mạn cùng người yêu, bất chợt đế giày bị rớt ra hoặc váy bị bung khóa?
Chi Pu: Bắt người yêu cõng cho tới khi thay được đôi giày khác. Đã là người yêu thì Chi không ngại mấy chuyện này bao giờ mà người yêu chính là vị cứu tinh ngay tức khắc. Sẽ nhờ người ấy trợ giúp để thoát được hoàn cảnh éo le đó.
Gil Lê: Nếu quá khập khiễng hay bất tiện, Gil sẽ tháo nốt đế giày còn lại. Còn nếu quần, áo bị bung khóa, sẽ khẩn trương kiếm ngay shop quần áo gần nhất.
- Giả sử Valentine rơi đúng vào ngày bạn phải làm việc, không có thời gian dành cho người yêu, bạn sẽ làm gì nếu người yêu giận dỗi đòi chia tay vì không đi chơi cùng ấy?
Chi Pu: Chi từng có những ngày Valentine phải đi làm nhưng chưa gặp phải trường hợp khó như thế này bao giờ. Nếu chỉ vì vậy mà đòi chia tay thì thực sự rất quá đáng. Chi chấp nhận lời đề nghị đó và tin rằng sẽ có lúc người kia nhận ra họ đã có quyết định bồng bột và sai lầm.
Gil Lê: Yêu nhau mà không thông cảm hay chia sẻ với nhau thì việc chia tay cũng sớm hay muộn thôi.
![]() |
Chi Pu xem người yêu mình là thỏ, còn Gil Lê thì ví von nữa kia là gấu. |
- Trong mắt bạn người ấy đáng yêu giống con vật nào?
Chi Pu: Con thỏ. Nhưng ko phải là một con thỏ hiền lành ngây ngô thường thấy, mà là thỏ Cony trong cặp gấu Brown - thỏ Cony ấy. Chi sẽ vào vai điềm đạm như gấu và người yêu mình thì loi nhoi chọc cười như thỏ Cony.
Gil Lê: Con gấu.
- Món quà bạn muốn được nhận trong ngày Tình nhân?
Chi Pu: Nếu là từ người yêu thì cái gì Chi cũng thích. Thường Chi thích những món quà về tinh thần hơn là vật chất.
Gil Lê: Món quà bất ngờ làm bạn cảm thấy người ấy thật sự quan tâm và nghĩ đến bạn.
- Bạn từng làm gì cho người yêu trong ngày này?
Chi Pu: Đơn giản là tặng quà, làm thiệp handmade và đi chơi cùng người yêu.
Gil Lê: Làm món quà bất ngờ mà mình biết người ấy sẽ rất thích hay làm điều gì đó khác thường ngày một tí.
Jessica