Vay ngân hàng để mua căn nhà đầu tiên trong lúc thu nhập cao và ổn định nhưng chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn không thể gánh nổi nợ sau một năm.
Tôi biết mình đang tiêu tiền không hợp lý khi chỉ dành được 6 triệu mỗi tháng.
Tôi còn làm thêm cả ngoài giờ nhưng vẫn phải tằn tiện khi chi tiêu cho gia đình hai con.
Tôi làm công chức Nhà nước với thu nhập ổn định nhưng không dành dụm được đồng nào.
Tôi không để dành được đồng nào khi sống ở thành phố, còn ở quê tôi nhiều nhà giàu lên vì chăn nuôi.
Lượng tiền trung bình cho chi tiêu vặt vào khoảng 292.890 đồng mỗi tuần, trong đó chi nhiều nhất là cho việc đỗ xe, tiền taxi, mua sắm và uống cà phê.
Do nhà còn người già hay ốm đau, con còn nhỏ nên tôi vẫn muốn cắt giảm một số khoản chi hiện nay.
Từ hai tháng nay, tôi chỉ tiêu xài 3 triệu dù đi làm ở xa còn vợ và con nhỏ thì tốn hơn một chút.
Vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, kết hôn được 4 năm rồi, đến giờ vẫn chẳng có tài sản vốn liếng gì hết, trong khi cùng tuổi thì bạn bè đã ổn định nhà cửa, con cái nuôi được ít nhất một đứa rồi.
Nếu bán căn hộ đang ở mình sẽ có 1,1 tỷ đồng để mua nhà, nhưng 10 năm nữa, mình sẽ không sống ở Việt Nam.
Họ không bao giờ tiêu quá số tiền mình kiếm được hay vội vàng mua những món đồ giá rẻ.
Có nhiều người nói rằng, nếu sống mà không biết tiêu tiền thì nền kinh tế sẽ kém phát triển. Vì vậy, khi có tiền họ sẽ không tiết kiệm mà hưởng thụ và tiêu tiền, để giúp đỡ kinh tế phát triển. Thực sự, đây là một cách nghĩ chưa đầy đủ.
Chúng tôi thường nấu cơm mang đi nên tiền ăn hai vợ chồng chỉ 3 triệu/tháng. Cộng các khoản chi tiêu lặt vặt và biếu bố mẹ hết 8 triệu. Tôi ghi chép chi tiêu rõ ràng, kể cả những khoản lặt vặt như bơm xe, gửi xe...