iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ sáu, 12/4/2013, 08:00 (GMT+7)

Chiếc máy tính đầu tiên

Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của Phú Thọ. Từ khi đi học mẫu giáo đến hết trung học cơ sở, tôi không hề được biết đến tin học là gì.
> Thể lệ cuộc thi 'Hành trình đến tương lai'
> Nhận bài dự thi 'Hành trình đến tương lai'

Được nhìn thấy chiếc máy tính là niềm mong ước lớn của tôi. Tôi thường xem nhiều chương trình liên quan đến nó trên TV như "Chinh phục máy tính" và "Bác sĩ máy tính" của đài truyền hình VTC. Tôi xem rất nhiều và chỉ mong có một ngày được ngồi cạnh chiếc máy tính, để khám phá và thực hành tất cả những gì tôi đã nghe và xem trên truyền hình về nó.

Lúc này, tôi chỉ có một mơ ước duy nhất là có một chiếc máy vi tính. Đến khi đỗ vào một trường THPT, cảm giác của tôi thật vui khi biết mình sắp được tiếp xúc với nó. Tôi bỏ hết tất cả để lao vào nó như một con thiêu thân, mà không biết mặt trái. Đó là game, tôi đã nghiện game, chơi game rất nhiều và vì thế nên học tập của tôi từ đó cũng sa sút. Rất may, đến năm học 11, tôi đã bỏ game, làm quen với một ngôn ngữ mới, đó là ngôn ngữ lập trình Pascal. Tôi thực sự bị cuốn hút, vui và hạnh phúc khi học nó.

s

Đó là sự khởi đầu cho ước mơ trở thành lập trình viên quốc tế của tôi. Tôi cảm thấy mình cần một chiếc máy tính để học tập, nhưng lấy đâu ra tiền để mua nó khi gia đình còn nghèo. Không dừng lại ở đó, mùa hè năm 2011 tôi quyết định ra Hà Nội làm kiếm tiền để mua nó. Tôi đã đi phụ hồ, vác xi măng, quả thực công việc này khá là nặng nhọc. Làm gần 2 tháng, tôi ra về với số tiền hơn 2 triệu đồng. Xin thêm bố mẹ được 2 triệu đồng, tôi đã mua được một chiếc máy tính, có thể nói đó là chiếc máy tính đầu tiên trong xóm lúc đó. 16 tuổi tôi đã chấp nhận kiếm tiền bằng cách đi làm phụ hồ để nuôi ước mơ.

Năm học 12 cũng đến, kỳ thi đại học cũng đang đến gần. Tôi quyết định thi nghành công nghệ thông tin để thực hiện ước mơ “Chinh phục máy tính” của mình. Không may, cuộc sống đã không mỉm cười, tôi trượt đại học. Lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn.18 tuổi, tôi hoang mang không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, làm gì khi không có tấm bằng nào trong tay và kinh nghiệm sống còn non dại.

Sau khi trượt đại học, tôi ở nhà, lên mạng cố tìm những trường còn chỉ tiêu với số điểm ít ỏi nhưng thật vô vọng... Rồi một lần online tìm trường, tôi vô tình click vào trang web tên Poly.edu.vn, tại đây tôi thấy hy vọng của tôi như lóe lên. Đó là một môi trường thực hành, có thể biến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Nhưng tôi lại không thể theo học nó, bởi với mức học phí như vậy, đối với gia đình tôi là điều không thể, hy vọng lại dập tắt trong đầu. Tôi quyết định đi làm một thời gian và năm sau thi lại. Giờ đây khi đang bận ôn thi, không có nhiều thời gian, nhưng tôi quyết định bỏ chút ít thời gian để viết lên những dòng tâm sự này, không phải là chỉ để nhận giải thưởng, mà tôi mong muốn rằng câu chuyện của tôi sẽ được nhiều người biết đến và hy vọng các bạn cũng như tôi, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ sợ hãi, đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình, chỉ cần bạn yêu nó, nhất định bạn sẽ thành công bằng chính nghị lực, chứ không phải bằng con đường chính quy hay tư thục nào đó. Trường học chỉ là môi trường để chúng ta phát triển, mỗi con người đều có niềm đam mê, khát khao riêng và với một môi trường tốt nữa, ước mơ của con người sẽ trở thành hiện thực.

Từ ngày 1/4 đến hết ngày 13/5, Báo điện tử Ione.net (chuyên trang dành cho giới trẻ của VnExpress) và FPT Polytechnic tổ chức cuộc thi viết “Hành trình đến tương lai”. Đối tượng tham dự là các bạn trẻ trong độ tuổi từ 17. Nội dung cuộc thi xoay quanh trăn trở của các bạn trẻ trước những lựa chọn ngành nghề hay con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp THPT. Bài dự thi bằng tiếng Việt có dấu, độ dài không quá 1.000 từ. Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn một bài viết được chọn để trao giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng. Giải thưởng tháng được công bố và trao giải trong vòng 15 ngày tiếp theo của tháng. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 tác phẩm để trao giải nhất, nhì, ba cùng phần thưởng trị giá 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về: ione@vnexpress.net

Lương Kim Lượng


 

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn