
Chú mèo tên Sinbad được tìm thấy trong tình trạng bị bao phủ bởi 2,3kg lông bết dính, bẩn thỉu, không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có của chú mèo.

Sinbad được một cụ già nuôi dưỡng, nhưng ông cụ còn không thể tự chăm sóc tốt cho chính mình nên không dành được sự quan tâm đầy đủ cho Sinbad.

Sinbad đã được các tình nguyện viên của hội yêu động vật tại Chicago phát hiện và đưa về trạm. Chú mèo bị ví như chiếc thảm lông bẩn thỉu được cạo sạch lớp lông nặng 2,3 kg, gần bằng trọng lượng cơ thể của nó. Không may, do bộ lông quá nặng, 2 chân sau của Sinbad ít được hoạt động nên đã bị teo nhỏ lại.

Quá trình cạo lông diễn ra vài giờ đồng hồ và không hề dễ chịu, nhưng Sinbad tỏ ra rất ngoan và hiểu chuyện.

Sinbad khiến các tình nguyện viên ngạc nhiên vì tính cách đáng yêu, gần gũi với con người dù phải trải qua nhiều đau khổ.

Sinbad trông sáng sủa, sạch sẽ và xinh đẹp sau khi được chăm sóc tốt.

Cuộc lột xác của chú mèo nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông và cộng đồng mạng. Hiện, Sinbad cũng đã tìm được ngôi nhà mới và người chủ mới.
Anh Nhi (theo Boredpanda)