Em 18 tuổi, từ nhỏ sống cùng ông bà nội và các cô chú, em là kết quả ngoài ý muốn giữa mẹ và bố khi mẹ mới 16 tuổi.
Tôi là nữ, năm sau 30 tuổi, thấy mông lung và chưa có phương hướng; gia đình tôi ở quê có năm người con, tôi là con thứ tư.
Tôi 32 tuổi, chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn, gia đình cơ bản.
Tôi 31 tuổi, nhìn bạn bè có gia đình đề huề, còn mình lủi thủi cũng hơi chạnh lòng, thương ba mẹ già ở quê mong có cháu bế bồng.
Tôi chắc chắn có người phù hợp với mình ngoài kia, chỉ là chưa tìm thấy, thôi cứ cố làm tốt việc của mình rồi một nửa sẽ xuất hiện.
Tôi 28 tuổi tính theo lịch âm, chưa có mảnh tình vắt vai. Bản thân không có nhiều mối quan hệ xã hội, tính hơi trầm nên khó có người yêu.
Tôi là nữ, thuộc thế hệ 9x, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi là nam, 26 tuổi, làm việc tại quê hương vì mong muốn được gần gia đình.
Khổ nhất là mùa hè, lúc nào tôi cũng diện những bộ đồ dài thượt, rất nóng nhưng đành chịu để che đôi chân mình.