Buổi sơ khảo chương trình truyền hình thực tế The Voice đã diễn ra tại Riverside Palace, TP HCM trong cả ngày 22/5 vừa qua. Lượng thí sinh đăng ký mới đông ngoài dự tính khiến cho Ban tổ chức khá vất vả trong khâu sắp xếp và giữ gìn trật tự cho chương trình. Trong cùng một khán phòng, các thí sinh được sắp xếp ngồi xếp hàng chờ đợi, Ban giám khảo gọi từng thí sinh lên thử giọng. Lượng thí sinh đông đúc đã dẫn đến những ồn ào, náo nhiệt không thể tránh khỏi khiến hai giám khảo Phương Uyên, Ngọc Anh rất căng thẳng mới có thể tập trung nghe thí sinh hát được.
Giám khảo và ban tổ chức chương trình liên tục nhắc nhở thí sinh giữ trật tự, thậm chí yêu cầu tạm dừng chương trình, nhưng dường như mọi biện pháp đều là "vô hiệu" trước lượng thí sinh quá đông. Một thí sinh nhận xét: "Đông quá nên ồn ào là không tránh khỏi, lẽ ra BTC nên sắp xếp có phòng chờ riêng và phòng thi riêng thì sẽ tốt hơn."
Thí sinh ngồi chờ đến lượt thi của mình. |
Chấm thi cho hàng ngàn bạn trẻ từ sáng cho đến chiều, áp lực dành cho các thành viên BGK là không nhỏ. Đến buổi chiều, chỉ còn 20 chiếc vé vào vòng trong khiến không khí càng căng thẳng hơn. Phương Uyên và Ngọc Anh tỏ ra khá kiệm lời với các thí sinh khi chỉ dùng những từ như "Next" (người kế tiếp), "Cảm ơn bạn" để yêu cầu thí sinh dừng lại, "Chúc mừng bạn" khi thí sinh đạt yêu cầu đi tiếp. Chính điều này đã khiến nhiều thí sinh ngồi chờ đến lượt mình ồ lên tiếc nuối khi thấy nhiều bạn hát khá hay nhưng không hiểu sao lại bị loại. Liên tục mấy lần như vậy, Phương Uyên cầm mic nói thẳng: “Nãy giờ các bạn bất mãn với BGK lắm phải không? Các bạn có muốn thi không? Muốn thi thì giữ im lặng nha". Giám khảo Ngọc Anh đôi lần khiến thí sinh bị "sượng" khi nhận xét: “Năm sau em nhớ đi thi Vietnam’s Got Talent đi, giọng hát của em rất đặc biệt.”
Không khí chỉ giãn ra đôi chút khi Phương Uyên lựa chọn ngẫu nhiên một thí sinh bất kì lên thi mà không cần chờ đến lượt gọi tên. Khi bạn này hát bài Chuyện thường tình thế thôi, Phương Uyên cũng khiến các thí sinh cười òa khi nhận xét bằng câu hát: "Ta chia tay chuyện thường tình thế thôi". Anh bạn này bị loại nhưng vẫn rất vui sướng vì là một trong những thí sinh hiếm hoi được giám khảo "trêu đùa".
Bạn Lê Hồng V. (21 tuổi, SV trường ĐH Hồng Bàng) chia sẻ: "Chỉ là một cuộc chơi thôi mà sao BGK khó tính quá, ngay cả vỗ tay cổ vũ cho các bạn mà cũng không cho. Thí sinh ở đây đa phần là teen, đi thi để giao lưu với bạn bè thôi mà. Vẫn biết ban giám khảo chịu nhiều áp lực, nhưng các giám khảo đang làm các thí sinh căng thẳng thêm đấy." Khoảng 15h, một lượng thí sinh ngồi chờ thi đã lục tục bỏ về. Khi ấy ca sỹ Phương Uyên quay xuống hỏi: “Sao các bạn về?”. Các bạn thí sinh đồng thanh đáp: “Buồn thì về!”. Sau đó, Phương Uyên gây bất ngờ khi nói nửa đùa nửa thật: “Ok, bye bye nhé!”
Nhiều thí sinh và các bậc phu huynh bỏ về giữa chương trình với lý do: "Buồn thì về". |
Tuy nhiên, nhiều bạn thí sinh lại bày tỏ sự ủng hộ cách làm việc thẳng thắn của BGK. Theo bạn Đức Duy, BGK cần có thái độ kiên quyết như vậy để thể hiện bản lĩnh làm chủ chương trình của mình. Còn việc kiệm lời chẳng vì các chị ấy không có đủ thời gian để đùa vui và nhận xét dài dòng khi mà thí sinh quá đông và ồn ào như thế này.
Với tiêu chí tuyển chọn giọng hát có cá tính, nhiều thí sinh có giọng hát dễ nghe, lên được những nốt cao ... nhưng vẫn bị loại. Cuộc thi cũng có những thí sinh đầu tư ngoại hình, đạo cụ giống như Võ Trọng Phúc, cầm ghi-ta hát những bản trữ tình nhẹ nhàng nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Ngược lại, có những thí sinh lại đảo ngược tình thế từ thua thành thắng dễ dàng. Khi được Ban giám khảo cho thêm cơ hội bằng cách hát một bài khác, nhiều bạn thí sinh đã được vào tiếp vòng trong chỉ sau một câu hát! Có bạn khi được yêu cầu hát một ca khúc nhạc trẻ nhưng không nghĩ ra được bài nào để hát cũng vẫn được "đặc cách" vào vòng trong vì theo Phương Uyên, đó là một chất giọng lạ.
Ấn tượng của chương trình hôm qua phải kể đến cô bé 16 tuổi Phạm Lê Ngọc Tú (16 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Phú Nhuận TP.HCM). Không giấu được nỗi vui mừng khi được chọn, cô bạn chia sẻ: “Em đến cuộc thi này với ước muốn nổi tiếng, được thành ca sỹ. Đứng trên sân khấu em run quá nên không biết hát thêm bài nào khi được chị Uyên yêu cầu cả, em cứ tưởng mình rớt rồi chứ."
Một thí sinh gảy đàn guitar mini để giảm căng thẳng. |
Chia sẻ với iOne, chị Thu Minh cho biết khi nhận lời mời làm giám khảo cho cuộc thi The Voice, chị hoàn toàn không cảm thấy áp lực mà lại rất sẵn sàng lắng nghe những so sánh, góp ý từ phiên bản gốc của nước ngoài. Nhận xét về chương trình, chi nói: "Format chương trình From Zero to Hero sẽ khiến chương trình trở nên hay và thú vị hơn nhưng bên cạnh đó, BGK chỉ tìm những gương mặt thật sự có giọng hát và đam mê. Còn nếu như bạn ấy đã là một viên ngọc thì BGK ấy sẽ làm cho viên ngọc ấy thêm phần tỏa sáng."
Đến sau hai nữ giám khảo Thu Minh và Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng quyết định không lên sân khấu chia sẻ bí quyết với lý do là anh sợ các bạn thí sinh sẽ bị phân tâm và chương trình có thể bị gián đoạn. Theo phiên bản gốc của cuộc thi, giám khảo không được tiếp xúc với thí sinh ở vòng sơ loại. Còn quá sớm để nói trước được chặng đường tiếp theo cũng như phiên bản Việt của The Voice có thành công hay không nhưng rõ ràng vòng sơ khảo của cuộc thi này đã thể hiện sức nóng của một cuộc thi âm nhạc được đông đảo bạn trẻ quan tâm.
Vân An, Đê Tê
Ảnh: Quang Duy