
Bạn tự thưởng cho mình một cuối tuần nghỉ ngơi: rúc trong chăn, thưởng thức một ly trà nóng và chúng cũng vậy!
Bạn tự thưởng cho mình một cuối tuần nghỉ ngơi: rúc trong chăn, thưởng thức một ly trà nóng và chúng cũng vậy!

Quát không được, mắng không nghe, lũ boss khiến bạn bất lực và chấp nhận với thực tại. "Nhìn ghét quá mà không làm gì được!".
Quát không được, mắng không nghe, lũ boss khiến bạn bất lực và chấp nhận với thực tại. "Nhìn ghét quá mà không làm gì được!".
Đến nết ăn cũng xấu tính. Chúng chê thức ăn dành cho mèo và "hứng khởi" với đồ ăn của con người.
Nhanh lên còn gãi cằm, chải lông, phục vụ cho boss.
"Đã nói rồi, muốn động chạm là phải xin phép, đây không có dễ dãi".

Bạn tưởng boss đang hưởng thụ với kiểu mát-xa của mình, cho đến khi được chúng thưởng cho hai hàm răng.
Bạn tưởng boss đang hưởng thụ với kiểu mát-xa của mình, cho đến khi được chúng thưởng cho hai hàm răng.
Chúng luôn biết hành hạ "con sen" của mình. Bởi lũ mèo biết chúng được yêu chiều đến nhường nào!
N.P
Ảnh: @lingvistov