Mỹ: Thầy giáo không chân, cô giáo không tay vẫn dạy tốt
Sinh năm 1986, thầy giáo trẻ Doug Forbis ở Spartanburg, bang South Caroline, Mỹ từ lúc mới sinh ra đã bị một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp là bệnh ngăn chặn xương cột sống phát triển bình thường. Vì lý do này, năm lên 2 tuổi, anh phải cắt bỏ chân để tiếp tục sống.
Ý thức được khiếm khuyết của mình, anh vươn lên từng ngày và không ngừng hiện thực hóa ước mơ. Anh đi học chăm chỉ, mong muốn một ngày làm thầy giáo để dạy cho các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi.
![]() |
Thầy giáo trẻ Doug Forbis. |
Học xong ĐH, Forbis tham gia giảng dạy tại trường Tiểu học McCarthy Teszler, Trung học Dawkins (Mỹ)… Dù những học trò của anh người thì bị tự kỷ, người lại bị down... nhưng anh hướng dẫn học sinh của mình chơi thể thao, truyền cảm hứng cho học trò từng ngày. Câu chuyện về người thầy giáo không chân tự mình lái xe ra phố, đi dạo với bạn gái, không mặc cảm không tự ti như chuyện cổ tích giữa đời thường.
![]() |
Cô Mary Gannon. |
Cô Mary Gannon lớn lên tại trại trẻ mồ côi. Không có tay nhưng cô sử dụng đôi chân rất thành thạo. Đó là lý do khiến cô có thể đứng lớp, trở thành giáo viên dạy toán như hiện nay. Cô khéo léo dùng ngón chân để làm toán, phát tài liệu cho học trò trong ánh mắt ngưỡng mộ của không ít người.
Anh: Cô giáo hễ nổi giận với trò là ngủ gật
Jane Barlow- nữ giáo viên 36 tuổi người Anh mắc một chứng bệnh rất lạ, bất cứ cảm xúc mạnh nào của cô như cười to, giận dỗi, một cú sốc cũng có thể khiến cô lâm vào cơn buồn ngủ ngay lập tức. Hội chứng ngủ rũ hiếm gặp này khiến cô gặp không ít ca khó xử trong cuộc sống.
Trung Quốc: Giáo viên dạy múa cột 60 tuổi
60 tuổi, bà Tôn Phượng Cầm nổi tiếng khắp Trung Quốc vì sau khi nghỉ hưu, bà trở thành giáo viên dạy... múa cột. Vóc dáng thon thả dẻo dai của bà khiến ai cũng phải... ngước nhìn. Mức thu nhập hậu hĩnh mà trường học vũ đạo tư thục mang lại khiến bà càng chăm chỉ làm giáo viên mỗi ngày.
Anh: Cô giáo quý lợn như bạn thân
Câu chuyện cực kỳ hy hữu này xảy ra tại ngôi làng Marden tại Kent (Anh). Cô Maria 29 tuổi là một giáo viên dạy nhạc, cô yêu quý vật nuôi như bạn thân. Trong nhà, có một chú lợn ỉn mà cô thân nhất, cô gọi tên là Dinky. Lợn ta thân với cô đến mức, đi ngủ cô cũng vác lên giường.
Tình yêu với lợn ỉn được cô ví von là Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, lợn yêu của cô Maria chẳng mấy chốc mà to béo đến mức không thể ngủ trên giường. Cô đành xây phòng riêng cho lợn.
Maria còn sở hữu thêm rất nhiều động vật khác như: mèo, hamster, gà, gà trống non, sóc sin sin và vịt.
Mỹ: Cụ bà 93 tuổi dạy Yoga
Cụ bà Tao Porchon-Lynch, Westchester (Mỹ) được sách kỷ lục Guinness công nhận là giáo viên yoga cao tuổi nhất thế giới, với 70 năm trong nghề. Dù đã 93 tuổi, cụ vẫn rất dẻo dai và dạy các lớp yoga từ lúc 5 giờ sáng.
Việt Nam: Thầy giáo 9 tuổi mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí
Mới 9 tuổi, bé Trần Lê Hữu Giỏi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã có một lớp dạy tiếng Anh miễn phí ở nhà. Học trò của bé là bạn cùng xóm, cùng trường, thậm chí có khi hơn tuổi.
Trong lớp học dễ thương này, các bạn gọi Giỏi là thầy xưng trò ngọt như mía lùi. Bạn Mạnh Trí, học cùng lớp 3 với trò Giỏi tâm sự: "Thầy Giỏi dạy cẩn thận, thầy lại siêu nữa" nên các bạn đến học rất đông. Ban đầu, Giỏi hướng dẫn các bạn những câu tiếng Anh khó hiểu, thấy cách giải thích của Giỏi hay ho, chúng bạn mách nhau, rồi lớp học ra đời tự nhiên như thế, mỗi lần Tết đến, trò lại đến mừng tuổi thầy quả cam gói bánh rất đáng yêu.
Dương Ly