#Bánh mì không: Hôm 23/4, Du Uyên khiến fan xôn xao khi đăng status ẩn ý đã chia tay không êm đẹp với Đạt G. Ngày 25/5, cô xác nhận mình và bạn trai cũ đã chính thức "Hongkong1" sau ba năm yêu. Ngày 26/4, có thông tin Đạt G "hết tình nhưng còn nghĩa", dù chia tay nhưng vẫn để lại kênh Youtube hơn một triệu sub và fanpage gần 800.000 người theo dõi để Du Uyên tiếp tục phát triển sự nghiệp. Du Uyên nhanh chóng tung bằng chứng nói thông tin này không đúng sự thật. Không có chuyện Đạt G để lại fanpage cho cô. Anh còn yêu cầu người trong team kích cô ra khỏi danh sách quản trị, thu hồi toàn quyền kiểm soát trang G Entertainment mà không báo trước.

"Bánh mì không, không có thịt luôn".
Mỗi ngày nhử ra một tí, đến hôm nay Du Uyên giải thích rõ tình hình. Khi mở công ty TNHH Giải trí G (G Entertainment), Du Uyên (tên thật Hoàng Mỹ Duyên) là người đứng tên giám đốc. Cả cô và Đạt G đều góp vốn xây dựng công ty, trong đó Du Uyên góp số vốn lớn hơn. Tâm ý của cô là toàn tâm toàn ý xây dựng tên tuổi cho bạn trai. Khi chia tay, Du Uyên quyết định để lại cho bạn trai cũ toàn bộ công ty, vậy mà anh âm thầm đẩy cô ra khỏi fanpage không nói một lời. Chỉ còn kênh Youtube Du Uyên vẫn nắm quyền vì cô là người cầm mail chính.
Mọi người nghĩ cầm được kênh Youtube là cầm được tiền, nhưng đâu phải. Theo Du Uyên, 6 tháng nay kênh này hoàn toàn không có doanh thu mà còn nợ một khoản tiền rất lớn với bên sản xuất âm nhạc. Số tiền phải trả là 18,4 nghìn USD, tức hơn 420 triệu đồng.



Loạt bằng chứng, giấy tờ có dấu đỏ được Du Uyên tung ra hôm nay.
Lời bài hát Bánh mì không - ca khúc Du Uyên hát cùng Đạt G - có lẽ đã vận vào người cô. "Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương, thì tối ăn bánh mì". Mỗi tội chiếc bánh mì không này trị giá gần nửa tỷ đồng.
Đã có "duyên" lại còn có nợ, cái này gọi là "Duyên nợ". Mời về cùng team với Mr. Duyên phận và Mr. Sự nghiệp.
Về phần Đạt G, giữa lùm xùm với bạn gái cũ, anh tạo kênh Youtube mới tuyên bố đây sẽ là nơi anh phát hành các dự án âm nhạc mới trong tương lai. Sau gần 24h, kênh có hơn 4.000 người đăng ký.
----------
#Đạt G đáp trả: Không chọn cách im lặng, "Mr. Duyên nợ" đã lên tiếng khi bị Du Uyên tung hê mọi chuyện. Đạt G viết trên trang cá nhân: "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không phải người thực vật, không nằm một chỗ mà đợi người đến đưa đồ ăn cho vào miệng. Nghèo thì có nghèo thật, nhưng hèn thì chưa bao giờ hèn".

Đạt G.
Trong khi Du Uyên nhấn mạnh về "đạo đức con người", "cách giải quyết văn minh chỉ dành cho những người văn minh" thì Đạt G lại cảm ơn và gửi lời tốt đẹp đến bạn gái cũ . Anh viết: "Muốn chúc em thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, cảm ơn em. Chuyện mình kết thúc đâu phải vừa mới hôm qua, tụi mình kết thúc cũng khá lâu rồi, chỉ tại ngoài kia không ai biết".
----------
#Du Uyên xóa xăm: Thời yêu nhau, Du Uyên có tha thu hình Đạt G rất lớn trên cánh tay. Sau khi chia tay, cô đã phải xăm thêm khẩu trang, mắt kính cho hình này để che đi khuôn mặt người cũ.

Netizen tranh thủ mượn lyrics những ca khúc của Du Uyên, Đạt G để mô tả drama của hai người: "Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng... giờ khó vẽ nụ cười".
----------
#Đạt G bị đào phốt đấm người yêu cũ: Trước khi tung khoản nợ 18 nghìn "mỹ kim", Du Uyên đăng story "Định tỏ ra mình là người đáng thương bị hại đến bao giờ vậy?", kèm những bức ảnh được cho là tin nhắn với Đạt G. Ngoài những câu chửi tục tĩu còn có: "thấy mày ở đâu, tao đấm chết ở đó", "mày thích không", "giờ tao qua nhà đấm mày thêm lần nữa".
Khi drama với Du Uyên nổ ra, người ta lập tức nhớ về 3 năm trước Đạt G cũng từng bị bạn gái cũ bóc phốt không ra gì. Thời anh còn khốn khó, bạn gái cũ dang tay giúp đỡ, đi làm nuôi anh nhưng bị anh sống bội bạc. Bạn gái cũ tố Đạt G "đi đường quyền" với cô, tới nhà cô "ăn hết thùng gạo" còn quay sang chửi mẹ cô, quỵt tiền chủ nợ và nhiều tội khác.
Đọc xong netizen khuyên Đạt G nên thêm chữ H vào tên cho trọn vẹn, đổi thành "Đạt Giang Hồ".

ladysif