#PowerPoint bóc phốt kẻ bắt nạt: Tối qua, Facebook một cô gái tên D ở Hà Nội đăng 20 bức ảnh với tông màu chủ đạo là xanh tím đẹp mắt, trang trí sơ đồ, hình minh họa dễ thương nhưng nội dung khiến người đọc xót xa. Cô đặt tiêu đề là dòng chữ in hoa: "Chuyện bạo lực học đường và sự trơ tráo của kẻ đi bắt nạt". Trong bài viết, D công khai mặt một người bạn học tên T, gọi T là "phản diện", "kẻ bắt nạt".

Theo lời kể, T là bạn cùng lớp cấp hai và cùng trường cấp ba với D. Cô bị T và các bạn cùng lớp trêu chọc đủ thứ, "từ mái tóc đen, cặp kính cận, bộ ngực lớn, cốc mì mình ăn, thần tượng mình thích... hay thậm chí cả chuyện mình có hành kinh cũng bị trêu chọc", "mình làm bất kỳ chuyện gì cũng bị lôi ra bàn tán", D viết. Nhóm bạn còn lập một nick giả danh người tên Duy, giả vờ có tình cảm với D để trêu đùa.
Sau này, cô nàng T còn đột nhiên quay sang chơi thân với D. Vì cô độc và thèm một tình bạn, D mở lòng với T. Nhưng không ngờ những câu chuyện D kể cho T đều bị T mang đi rêu rao khiến cô lại bị trêu. Khi D bị bắt nạt, T cũng không ra mặt bảo vệ mà chỉ đứng nhìn. "Cuối cùng, T nói T chơi với mình vì thương hại rồi chủ động tách ra", D viết.

Một phần thiết kế kỳ công của T.
Bạo lực học đường khiến T tổn thương tâm lý nặng nề, dẫn đến trầm cảm, rạch tay chằng chịt, tự ti về bản thân. Cô tiết lộ: "Mình mất hoàn toàn sự tự tin, mỗi lần mua quần áo mới, mình mặc trong sợ hãi vì sợ bị chú ý, luôn hoài nghi mọi việc mình làm và không dám về thăm cô giáo cũ vì sợ đụng mặt. Một thời gian sau, mình bị chẩn đoán trầm cảm nặng, kéo theo rối loạn ăn uống, móc họng sau khi ăn, uống thuốc xổ, mất ngủ, tăng cân trầm trọng, tìm chuyên viên tâm lý rồi bấu víu vào mọi event tâm lý miễn phí"...
D muốn công khai mọi chuyện để kẻ bắt nạt phải chịu trách nhiệm cũng như tháo gỡ "bóng ma tâm lý" của chính mình. Bài viết được đăng lúc 20h hôm qua, nhưng đến khoảng 14h30 chiều nay đã không còn tìm thấy trên trang cá nhân của D.
----------
#Chuyển nhầm 50 triệu cho bạn gái: Có chàng trai này chuyển nhầm một số tiền khá lớn cho người yêu, nhưng sau đó không liên lạc lại được, cầu cứu bố mẹ bạn gái nhưng vẫn không khả quan, nên đành than thở với cõi mạng.
Chuyện là cô bạn gái xin 5 triệu để mua sắm, anh chàng hào phóng đồng ý nhưng vì đang bận mà bạn gái giục quá nên bấm nhầm thêm số 0, thành 50 triệu. Nội dung chuyển khoản còn rất tình cảm: "Tặng em iu tiền son phấn". Anh này kể: "Đến khi kiểm tra tài khoản thì mới tá hỏa mình đã chuyển số tiền quá lớn cho người yêu, ấy vậy mà em ấy không hề có phản ứng gì. Hỏi tới thì em ấy bảo chưa nhận được nên vay tiền bạn để trả rồi nhưng cũng không đòi xin thêm. Sau đó mình cố gắng liên lạc mà người yêu không chịu bắt máy".
Lực bất tòng tâm, anh này lập group chat xin bố mẹ bạn gái giúp đỡ. Anh nhắn rất khẩn khoản, kể lại cụ thể sự tình nhưng phụ huynh đáp lại nhắn gọn: "Để tối chú hỏi", "Cô không biết đâu". Chưa hết, giữa lúc chàng trai đang lo lắng trình bày nhờ vả, hai bác phụ huynh vẫn còn tâm trí đổi tên nhóm chat thành "Mây xinh", "Thanh điển trai". Hành động vô tư, cợt nhả khiến dân mạng "thương nhưng vẫn xin phép cười một cái vì hài quá không nhịn nổi'.




----------
#Cậu bé lễ phép: Trên diễn đàn về xe hơi, một tài xế đã chia sẻ đoạn video ngắn nửa phút nhưng cực ấm lòng. Khi xe đang lưu thông trên đường, camera hành trình đã ghi lại được khoảnh khắc đáng yêu. Cậu bé học sinh đang sang đường thì được tài xế dừng lại nhường lối đi. Lập tức cậu bé khoanh tay, cúi đầu cảm ơn tài xế rồi mới đi tiếp.
Một hành động rất nhỏ của cậu nhưng được mọi người đánh giá cao. Họ bình luận: "Thành công của cha mẹ là đây", "Em bé được giáo dục tốt quá", "Mất tiền đăng ký mạng để xem những cái này cũng đáng", "Hành động đẹp của bác tài là bài học cho bạn nhỏ. Cả hai đều hành động đẹp", "Nhìn qua chẳng biết được giàu nghèo, nhưng thể hiện rõ là được giáo dục, dạy dỗ đàng hoàng rồi"...
ladysif