Trường đóng cửa quá lâu, không thể dạy online, Ánh đã phải bỏ nghề đi làm công nhân. Không lương, không trợ cấp ngành, nhiều người khác cũng ngậm ngùi tìm việc thay thế.
Tôi 29 tuổi, 10 năm có công việc ổn định nhưng luôn phải gồng mình, cố gắng làm.
Nhận tháng lương đầu tiên làm phụ bếp 900.000 đồng, chưa bằng 1/8 lương kỹ sư, Khoa (TP HCM) vui đến run tay.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí, tôi chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng.
Năm nay tôi 25 tuổi, quê ở Phan Thiết (Bình Thuận), hiện sống tại TP HCM. Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP HCM chuyên ngành Vật lý.
Em là sinh viên kế toán năm cuối, sắp ra trường. Gia đình có cửa để chạy việc cho em theo đúng chuyên ngành đã học, nhưng thú thực kế toán không phải nghề mà em yêu thích.
Bỏ chức năng kinh doanh chứng khoán, công ty chỉ đăng ký lại, chủ yếu là thay đổi thông tin ngành nghề.