Kết thúc ngày làm việc, anh mệt không? Em nghĩ đã đến lúc tìm anh, người nhiều cố gắng cho sự nghiệp và cũng muốn có ai đó bên cạnh.
Gửi chồng tương lai, anh để em đợi lâu lắm rồi đó, anh biết không.
Em ước gì hạ đến đông tới, em tìm được anh, chúng mình sẽ cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành.
Người đàn ông 43 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân tìm bạn đồng hành để xây dựng hạnh phúc gia đình.
Em làm việc tại Sài Gòn, cao 1m62, xinh xắn và trẻ trung so với tuổi 32 theo nhận xét của mọi người.
Em là mẹ đơn thân của bạn nhỏ rất ngoan, đáng yêu, do số phận nên chồng em mất cách đây tám năm, để lại em và con gái nhỏ.
Do trong môi trường làm việc không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bạn nữ nên giờ anh vẫn còn độc thân vui vẻ.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã trải qua hơn 28 mùa xuân anh sống ở Sài Gòn và cũng đã ngoài 50 tuổi.
Em sinh năm 1990, quê Thái Bình, làm việc tại Hà Nội, từng trải qua một mối tình và độc thân nhiều năm qua, chưa từng kết hôn.
Trong tình yêu và hôn nhân, em đề cao sự quan tâm, chia sẻ và tôn trọng.
Em sinh năm 1994, công việc ổn định tại Sài Gòn, là người vui tính, thân thiện, độc lập trong cuộc sống.
Chào anh, thời gian trôi qua thật nhanh anh nhỉ, chỉ vừa mới tết thôi mà nay đã gần nửa năm rồi.
Em 32 tuổi, là bác sĩ tại Hà Nội, độc thân, không tin bói toán nhưng tin vào số mệnh và duyên phận.
Mình sinh năm 1995, sinh ra ở Sài Gòn, đang sống cùng gia đình, làm về chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế hệ thống cơ điện.
Em không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới, vui tươi và sống đơn giản.
Em sắp 26 tuổi, độ tuổi mà mẹ em thường làm tròn lên gần 30.
Lối sống của em có phần xuất xứ núi rừng, khá mộc mạc, bình dị, khỏe khoắn, lành mạnh, ít ồn ào.
Anh sinh năm 1991, cao 1m78, sống và làm việc tại Thanh Hóa bên lĩnh vực cơ khí, chưa từng lập gia đình.
Năm tháng thanh xuân cứ trôi vèo vèo, sao anh vẫn chưa nắm tay em?
Em đến từ một tỉnh giáp ranh Sài Gòn, người miền Nam, làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, công việc ổn định.