Một trong những bất ngờ nhất của đêm bán kết thứ sáu đến từ phần trình diễn của nhóm parkour Gia Dình Bong Bóng. Nếu như tiết ở vòng loại, Gia Đình Bong Bóng chủ yếu khai thác về kỹ thuật như một lời chào đầu để khán giả bắt đầu quen dần với thể loại Parkour thì ở bán kết này, nhóm đã xây dựng màn diễn thành câu chuyện hết sức dí dỏm, độc đáo. Người xem không chỉ bị cuốn hút bởi sự mạo hiểm của bộ môn này mà còn cảm nhận được sức sống trong câu chuyện và lối trình diễn hài hước. Xét về kỹ thuật, lần này nhóm cũng đã trình làng một số động tác khó và lạ, khả năng phối hợp đồng đội cũng được khai thác chặt chẽ. Điểm nhấn đáng nhớ của tiết mục còn nằm ở việc nhóm đã khéo léo đưa nhân vật game hoạt hình Mario vào khiến tiết mục trở nên sinh động và lấy được sự hứng thú của khán giả khi theo dõi. |
Ngay từ sau vòng loại sân khấu, Vũ Đình Tri Giao đã chiếm được tình cảm của khá nhiều khán giả vì hình ảnh trong sáng của một cô bé nhỏ tuổi hát những ca khúc quốc tế mang hơi thở của cuộc sống. Vì thế đến với bán kết này, Giao tiếp tục khai thác hình ảnh ấy với một cấp độ cao hơn mà hiện biểu hiện rõ nhất là việc lựa chọn một ca khúc khó thể hiện hơn – ‘When you belive”. Tuy vẫn giữ được hình ảnh thiên thần mà mọi người yêu mến bởi chiếc đầm voan trắng, gương mặt thanh sáng, giọng hát ngọt ngào nhưng sự chọn bài hôm qua của Giao có phần quá sức khiến đôi khi em hát còn bị lộ nhược điểm. |
Lấy ý tưởng từ ca khúc Thriller và Billie Jean của Michael Jackson, Nguyễn Hoàng Anh xuất hiện với ấn tượng mạnh mẽ khi bật tung chiếc hòm màu đen và “tỉnh giấc” bằng âm nhạc. Khúc hát Trống cơm quen thuộc được trình diễn trên phần vũ đạo của vua nhạc pop bởi một cậu bé 8 tuổi, đó chính là sự sáng tạo đã ghi điểm cho Hoàng Anh trong phần trình diễn tối qua. Tuy cách chọn bài còn "sượng", chưa được duyên dáng, nuột nà như vòng loại trước nhưng tài năng nhảy Michael Jackson và bản lĩnh sân khấu của Hoàng Anh vẫn khiến người xem ngưỡng mộ. |
Vẫn là một hình ảnh của một chàng trai khiếm thị lạc quan, yêu đời và yêu cuộc sống, Trần Văn Thương một lần nữa khuấy động sân khấu Got Talent bằng một ca khúc sôi động của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương - "Em sẽ là giấc mơ". Giọng hát của anh mà giám khảo Thành Lộc gọi là "ma thuật" khiến người xem ai cũng thấy vui tươi, yêu đời, muốn đứng lên, nhún nhảy. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật, bài diễn ở bán kết lần này của chàng mù Trần Văn Thương lại chưa thuyết phục được chuyên gia âm nhạc Huy Tuấn. |
Sau khi hóa thân thành cặp tình nhân yêu nhau say đắm trong phần trình diễn tại vòng loại sân khấu, lần này Nguyễn Hoàng Nhật và Trần Lina đã vào vai “kẻ ăn mày và cô gái làng chơi” tại đêm thi tối qua. Tuy nhiên vì quá sa đà vào nội dung chuyện, tiết mục của cặp vũ công này lại thiếu đi những độc tác độc đáo, những tạo hình ấn tượng mà một tiết mục múa cần phải có. |
Khác với hình ảnh hai cô gái Bắc Bộ dịu dàng và đắm thắm trong ca khúc Con cò ở vòng loại sân khấu, trong bán kết VN’s Got Talent lần này, cặp song sinh Song Song xuất hiện với vai hai cô gái Tây Nguyên mãnh mẽ, yêu đời. Khai thác thế mạnh vũ đạo kết hợp với hát ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên của cố nhạc sỹ Y Moan cặp song sinh đã “hòa quyện được với nhau và cùng biểu diễn những động tác rất là đẹp. Tuy nhiên, với phần hát thì tôi không ấn tượng lắm”, giám khảo Thúy Hạnh nhận xét. |
Sau khi mời mọi người uống café Ban Mê như ở vòng loại sân khấu, đến với vòng bán kết chàng trai Đak Nông Y Kroc lại đưa khán giả vào một buổi sáng nhẹ nhàng và trong lành với một ca khúc tiếng Anh do chính anh sáng tác, Hello Mr Morning. Vẫn trung thành với hình ảnh một nghệ sỹ đường phố cầm guitar hát với lối tự nhiên và không kỹ thuật, một phong cách ăn mặc cá tính, Y Kroc đã biến sân khấu Got Talent thành một buổi sáng bình yên cùng với giai điệu của nhạc country nhẹ nhàng. Nói như nhạc sỹ Huy Tuấn: nếu không coi đây là một cuộc thi mà là cơ hội để mọi người biết đến cái tên Y Kroc nhiều hơn và là nơi để thể hiện cá tính âm nhạc của anh thì đấy thực sự đã là thành công rồi bởi sau cuộc thi, Y Kroc đã để lại một hình ảnh rất riêng và không lẫn với bất kì một thí sinh nào khác. |
Trang Chóe
Clip: BTC