Giọng nói non nớt, ngây thơ, Nga nạn nhân của vụ cưỡng hiếp ở Bình Phước gây xôn xao dư luận mấy ngày qua kể lại câu chuyện cho iOne trong tâm trạng cực kỳ bối rối:
"Ngày định mệnh hôm đó, Nga được nhờ sang trông nhà cho người hàng xóm tên Kim. Lúc chú Kim trở về nhà đóng cửa lại, mình đã thấy nghi ngờ nên hỏi “Ông làm gì vậy?”. Tuy nhiên, mình chưa kịp nói dứt câu thì chú Kim đã kéo vào trong buồng nhét giẻ vào miệng làm mình chỉ biết ú ớ. Sau đó, chú Kim lấy dây trói mình lại cưỡng hiếp.
Khoảng 20 phút sau khi thực hiện hành vi thú tính xong, chú Kim cởi trói cho mình rồi dùng dao Thái Lan cứa vào cổ dọa sẽ giết nếu mình nói ra sự thật. Lúc đó mình sợ hãi không nói lên được lời nào, chỉ biết ôm mặt khóc. Hơn 1 giờ đồng hồ chờ mẹ về, mình bị ám ảnh bởi hình ảnh chú Kim trần truồng đè lên người... Trong giây phút đó, mình chỉ ước mẹ về thật nhanh để ôm mẹ khóc thật lớn và mách lại với mẹ. Tuy nhiên, khi mẹ vừa về đến nhà chú Kim để rước mình thì mình lại sợ không dám nói ra. Những đêm sau đó, mình không thể nào ngủ được. Nhiều đêm mình gặp ác mộng bị chú Kim hiếp và dọa giết.
Ở trường, mình không thể nào học, nỗi ám ảnh cứ bám riết lấy mình. Thậm chí, mỗi khi nhìn thấy con trai có hình dáng hơi giống chú Kim là mình lại sợ hãi, bỏ chạy. Cứ thế, việc học sa sút dần, từ một học sinh được danh hiệu tiên tiến mình đã bị xếp vào loại trung bình yếu. Thầy cô, bạn bè cứ thắc mắc không hiểu vì sao mình lại lơ là chuyện học như vậy.
Nga mang thai ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, gia cảnh lại rất nghèo. Suốt một thời gian dài, Nga sống trong sợ hãi vì hành vi đồi bại và lời dọa giết của tên hàng xóm. (Ảnh: Chế Bắc) |
Một thời gian sau, khi đang học trên lớp, mình bỗng thấy buồn nôn và mệt mỏi trong người. Mình nghĩ tới lúc trước người ta nói con gái sau khi quan hệ xong, buồn nôn, ói mửa là biểu hiện có thai tự dưng thấy rùng mình, hoang mang, lo sợ. Vì mệt mỏi, sợ bạn bè phát hiện nên mình xin mẹ nghỉ học. Lúc đó, mình nói dối là nhà quá nghèo, muốn nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp tiền nuôi mẹ.
Lúc đầu, mẹ không đồng ý và khuyên mình cố gắng đi học lại nhưng do mình cương quyết nên mẹ đồng ý. Ngay khi được mẹ cho nghỉ học, mình xin lên thành phố để phụ may đồ thuê với dì Mai. Tối hôm 24/12, trong lúc đang đi chơi Noel, mẹ và dì thấy bụng mình to nên nghi ngờ, mua que thử thì phát hiện mình có bầu. Đi siêu âm, bác sĩ nói mình có bầu được 20 tuần tuổi.
Mình suy sụp, sợ hãi vô cùng, mẹ liên tục gặng hỏi nhưng mình không dám nói vì sợ chú Kim giết. Chỉ tới khi mẹ dọa sẽ đưa mấy chú công an đến nhà, nếu không nói ra sẽ bị công an bắt bỏ tù 10 năm thì mình mới nói ra sự thật.
Tội ác rồi sẽ bị trừng phạt thích đáng nhưng hậu quả thì mãi mãi vẫn còn nhức nhối. (Ảnh: Chế Bắc) |
Nghe tin chú Kim bị các chú công an bắt, mình thấy vui mừng vô cùng, đêm không còn gặp ác mộng cũng như không sợ bị chú Kim giết nữa. Hiện giờ mình chỉ lo cho cái bào thai đang ngày một lớn dần trong bụng. Người thân và hàng xóm nói 5 tháng thì sẽ không phá được nên mình rất sợ hãi. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mẹ, cũng không biết nuôi con là như thế nào nữa".
Cô bạn khép lại câu chuyện bằng dấu hỏi lớn về tương lai mờ mịt. Đã trải qua cảm giác bị chú Kim dọa giết, Nga lại phải đối diện với viễn cảnh còn ghê sợ hơn về tương lai của cô bé mới bước sang tuổi thứ 12: làm mẹ khi cơ thể chưa đủ lớn.
Nếu bỏ thai, tính mạng của Nga sẽ bị nguy hiểm, nếu giữ lại cái thai, em bé sẽ ra đời bằng cách nào khi cơ thể mẹ bé chưa phát triển hết, gia đình lại rất nghèo. Và điều vô cùng quan trọng là còn rất lâu nữa Nga mới đến tuổi và đủ khả năng nhận thức để trở thành một người mẹ thật sự.
Bạn Hoàng Tuyết Nga, học sinh lớp 7, trường THCS Nguyễn Du (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) bị "yêu râu xanh" hãm hại vào ngày 8/7/2011. Sự việc được phát giác vào cuối tháng 12/2011. Sau khi gia đình có đơn tố cáo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt tạm giam Lê Văn Kim (27 tuổi, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là hàng xóm của gia đình Nga. |
Chế Bắc