- Chào Hà Đan! Lý do nào đã đưa bạn đến với nghệ thuật thứ Bảy?
- Từ khi còn rất nhỏ, Đan đã được mẹ cho tham gia các câu lạc bộ điện ảnh, người mẫu để tự tin trước đám đông. Tại câu lạc bộ đó, Đan được học với rất nhiều cô chú nổi tiếng trong những lĩnh vực này. Và cứ đến cuối khóa thì cả lớp được cho đi xem các cô diễn catwalk hay vào trường quay để biết không khí đoàn làm phim. Thấy người lớn diễn xuất nọ kia trông vui và thú vị lắm nên từ đó, Đan đã mơ mình được theo nghệ thuật thứ Bảy như cô chú ấy.
Đan có một lợi thế là ngày nhỏ trông khá dễ thương, đặc biệt là rất tự nên một dịp được cô chú cho tham gia đóng quảng cáo bánh trung thu với các bạn nhí khác. Thời gian đó, mình cũng hay đi chụp ảnh thời trang ở các shop đồ Hàn Quốc. Đến năm học lớp 3, Đan đã chính thức được nhận vai diễn đầu tiên, dù chỉ là vai phụ, rất nhỏ, trong phim truyền hình Miền quê thức tỉnh.
![]() |
Hà Đan - nữ diễn viên xinh như Bạch Tuyết hiện đang học lớp 12 của THPT Trần Phú, Hà Nội. |
- Vai diễn nào cho đến nay khiến Đan ấn tượng nhất?
Đó có lẽ là vai Trà My trong seri phim Cảnh sát hình sự - Kẻ sát nhân có tài bẻ khóa. Đây là vai đã giúp Đan khi ra đường được mọi người nhận ra và cũng là vai diễn dài kì nhất Đan từng đóng.
Trong bộ phim đó, Đan vào vai Trà My, con gái của thủ trưởng đội cảnh sát hình sự (vai do đạo diễn, diễn viên Trọng Trinh đóng). Đan phải đóng làm học sinh lớp 3 trong khi mình đang học lớp 8 đấy. Thế nên những cảnh như: tung tăng nhảy chân sáo, đi xe với bố thì được ngồi đằng trước, hay khi bố đi làm về vẫn được bế bổng lên làm Đan thấy không được tự nhiên lắm vì mình lớn quá rồi. Đôi lúc ngồi phía trên xe bố mà Đan thấy mình còn cao, che khuất cả bố đằng sau nữa. Hihi.
Ngoài Kẻ sát nhân có tài bẻ khóa, mới đây, Đan cũng vừa hoàn thành xong vai diễn con gái thủ trưởng khác trong phim Hoa bay của seri Cảnh sát hình sự này.
- Đóng phim hình sự điều tra với nhiều nhiều cảnh nguy hiểm, Đan có sợ không?
Thực ra khi đọc kịch bản phim "Hoa bay" có cảnh mình phải đóng hoảng hốt tột độ khi thấy mẹ đẻ giết người trước mặt mình rồi mình bị bắt cóc, đánh thuốc mê, hãm hiếp… Đan đã rất lo lắng rằng mình không thực hiện được. Đan cũng có chút ngại ngùng, xấu hổ vì vai này dính đến chuyện yêu râu xanh. Nhưng thật may khi người nhập vai kẻ xấu xa kia lại là NSƯT Trần Đức - diễn viên chuyên đóng vai phản diện. Chú ấy có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất ở những tình huống này và đã giúp đỡ Đan để sao cho hai người có thể quay được những cảnh đẹp nhất mà không làm Đan - cô bé còn non tuổi đời, chưa bao giờ đóng những vai bị cưỡng bức phải e ngại hay lo sợ. Và cuối cùng, Đan cũng hoàn thành khá tốt cảnh quay này.
- Sự nổi tiếng thường đi liền với chuyện bị dị nghị, đố kị, bản thân bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế?
- Chuyện đố kị là điều khó tránh khỏi ở trường. Bản thân Đan thì chưa nghe thấy những lời thị phi gì về mình bởi Đan cũng ít tụ tập bạn bè lắm. Đi học về, Đan lại đi quay, chụp ảnh… nên cũng chẳng còn thời gian đi chơi đâu. Tuy nhiên Đan nghĩ không vì thế mà mình bị cho là "Yết Kiêu", bởi lẽ Đan bận quá nên mọi người cũng thông cảm. Các bạn và thầy cô vẫn hỏi thăm về chuyện đóng phim của Đan suốt. Có người còn dặn khi nào phim phát sóng, nhớ nhắn tin cho họ để họ xem. Có người sau khi coi phim xong lại góp ý với Đan chỗ này, chỗ kia nên diễn ra sao cho gương mặt mình đẹp hơn...
Hơn nữa khi tới trường, gặp ai, Đan cũng cười, chào hỏi. Nhiều lần đứa bạn thân cứ thắc mắc: sao Đan quen đông người thế. Nhưng với Đan bất cứ ai học chung trường cũng đều là bạn hết.
- Những cô nàng nổi tiếng từ sớm hay bị gán mác "óc ngắn", suốt ngày bị chỉ trích mải mê chụp ảnh đóng phim, không chịu học hành gì, Đan nghĩ sao về điều này?
- Đúng là khá nhiều người làm nghệ thuật bị rơi vào tin đồn này. Tuy nhiên, Đan nghĩ rằng, do từ nhỏ họ tập trung quá nhiều cho đam mê nghệ thuật và làm tốt nó nên không tránh khỏi việc kết qủa những công việc khác không được như ý muốn. Song, theo quan điểm của Đan, dù làm gì, chúng mình cũng cần hoàn thành việc học đã, dù không cần ở mức giỏi nhưng cũng không thể để cho người ta chê cười vì bảng điểm "í ẹ" được.
- Vậy bản thân Hà Đan đã hoàn thành việc học tập ở trường như thế nào và bạn đã cân bằng chuyện học với đi diễn ra sao?
- Thường Đan chỉ nhận vai vào dip hè thôi để không bị ảnh hưởng đến học tập. Trong năm, thi thoảng Đan cũng có đóng một vài vai diễn nhưng nó khá ngắn và mình có thể sắp xếp sáng đi học, chiều đi quay chứ không để vì đi phim mà phải nghỉ đến trường. Ngay từ bé Đan cũng xác định rằng, nếu mình học không tốt, các cô chú cũng không muốn gọi mình đi quay nữa. Vì thế, suốt bao năm qua, diễn vai nọ, phim kia nhưng Đan vẫn phải duy trì thành tích học tập ở loại giỏi và đứng top 5 của lớp. Trong kì 1 vừa qua, Đan còn được nhận phần thưởng giành cho học sinh ưu tú của trường nữa đấy.
Năm nay là cuối cấp nên Đan cùng giành nhiều thời gian hơn để học hành. Đan muốn sẽ thi đậu và đại học Kinh tế quốc dân.
- Theo nghệ thuật từ sớm, vậy tại sao bạn không chọn trường Sân khấu điện ảnh để thi mà lại muốn vào học ngành Kinh tế?
- Kinh doanh cũng là một sở thích của Đan và nếu theo học ở đó, Đan vẫn tiếp tục tranh thủ đi diễn được. Một trong hai đam mê ấy, Đan không muốn bỏ lỡ cái nào hết.
Bài và ảnh: Trang Chóe