"Phương Anh á, Phương Anh dễ chơi, hòa đồng nữa nè, hát hay, hát tiếng Anh cừ lắm ý", một cậu bạn cùng trường THPT Việt Đức (Hà Nội) nơi Phương Anh đang theo học tiết lộ. Thế là ngay lập tức chúng tớ nối máy với cô bạn "xương giòn", hóa ra bạn ý là người "nổi tiếng ạ!
Đôi mắt to tròn, biết cười là ấn tượng đầu tiên của người đối diện về Phương Anh, cô bạn mắc bệnh xương thủy tinh cực kỳ giàu nghị lực. Hồi còn nhỏ, nhắc đến Phương Anh, "bà con dân tình" trường tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội) chẳng xa lạ gì, 5 năm đi học liên tục lập kỷ lục... gãy chân, bó bột 17 lần. Chứng bệnh xương thủy tinh bẩm sinh khiến bạn ý không thể đi lại như bạn bè bình thường, Phương Anh cùng gia đình đã phải làm giấy cam kết với nhà trường.
"Một chiếc ghế dành riêng cho mình, hồi còn nhỏ, mình chưa có nhận thức gì nhiều, chỉ biết là mình không giống bình thường", Phương Anh tóm gọn cảm xúc về tuổi thơ.
![]() |
Phương Anh và mẹ. |
Mình nhớ hồi nhỏ mình gãy xương đều như cơm bữa, đến mức ba mẹ biết cách bó bột cho mình nhuyễn như bác sĩ. Bị gãy xương, chỉ có cố định chỗ gãy lại cho khỏi đau, chứ "láu táu" nắn lại, khéo lại gãy tiếp. Vì thế, có những khoảng thời gian Phương Anh học ở nhà là chính vì không may sơ sẩy chút là xương lại "lách tách" , nhiều khi nghĩ, Phương Anh thấy mình cũng nản.
Thêm tuổi, nhưng ngoại hình của Phương Anh vẫn nhỏ bé, chỉ có tình yêu với âm nhạc và nghị lực của bạn là lớn cùng thời gian, điều đó khiến chúng tớ càng thêm ngưỡng mộ.
![]() |
Bức ảnh bạn chụp cùng thầy Hiệu trưởng trong ngày khai trường cấp 3 đầu tiên. |
Mới thi đỗ vào lớp 10 trường THPT Việt Đức, ngôi trường có bề dày thành tích ở thủ đô - quan trọng là gần nhà của bạn, để hàng ngày bố mẹ đưa đi đón về thuận tiện, Phương Anh đã thể hiện khả năng học tiếng Anh vượt trội và được nhiều bè bạn yêu mến. Tình yêu âm nhạc từ bé đã dẫn Phương Anh đến cuộc thi Let's get loud. "Mình thi vì nơi ấy tụ hội được cả 2 "tềnh iu" lớn của mình: là tiếng Anh và âm nhạc", Phương Anh chia sẻ.
Lắng nghe giọng hát của Phương Anh, bạn sẽ thấy ở đó niềm đam mê của một tâm hồn giàu có cảm xúc. Chăm chỉ luyện tập, bền bỉ cùng cả đội tham gia các buổi ngoại khóa, khoảng cách của một thí sinh khác bình thường không còn là điều đặc biệt để nhận ra Phương Anh trong cuộc thi ấy nữa. Thay vào đó là một nghị lực và niềm đam mê thực sự với âm nhạc."Đam mê là bất chấp khó khăn và những trở ngại mình có thể gặp phải. Bởi mình biết nếu thực hiện được đam mê là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi", cô bạn luôn lạc quan như thế.
![]() |
“See you again” là ca khúc của Miley Cyrus mà Phương Anh thể hiện trong đêm chung kết Let's Get Loud cuối năm 2011 vừa qua. |
Ngồi trên chiếc xe lăn cất giọng hát, "Phương Anh khiến chúng tớ xúc động đến vỡ òa", Hồng Thúy trường THPT Phạm Hồng Thái nói, "chúng tớ thấy trong đó tình yêu, máu lửa và chỉ biết... lắng nghe hết mình thôi, chứ không nói thêm được câu nào". Vào đến vòng chung kết cuộc thi Let's get loud với Phương Anh có lẽ là một kỳ tích, còn theo nhận xét của Ban giám khảo thì "chỉ có thể là hoàn hảo".
"Bạn nghĩ sao nếu mình đã phải ngồi một chỗ mà lại còn ủ dột, tự kỷ nữa, thế thì ai chơi với mình đây?", Phương Anh chia sẻ cùng iOne như thế đấy.
"Nghị lực của "bà già" ý quả là đáng nể. Bố mẹ tớ vẫn bảo phải học theo cô bé xương thủy tinh này đi, chứ chơi với nhau mà không học được cái nghị lực phi thường, lòng ham học và học giỏi là không được đâu ấy", Vũ Hà, bạn thân của Phương Anh tỉ tê.
Châm ngôn của cô bạn "xương giòn": "I may be fragile physically, but I'm also unbroken mentally" (tạm dịch: Tôi có một thể chất mong manh, nhưng tôi lại có một tinh thần khó để phá vỡ"). Ước muốn của Phương Anh là được du học, "dù là rất khó khăn. Mình biết. Và cả ước mơ được trở thành ca sỹ nữa". Cùng lắng nghe giọng hát của bạn ấy để ủng hộ cho cô bé "xương giòn" nào!
Lý lịch trích sơ sơ: Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 10, trường THPT Việt Đức, Hà Nội. Á quân cuộc thi Let's Get Loud 2011 - cuộc thi hát tiếng Anh dành cho học sinh THPT với ca khúc "See you again". Nickname: "Pha lê", vì bạn ý mong manh mà, nhưng không dễ vỡ đâu ý! |
Hồng Nhung