iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ bảy, 9/8/2014, 00:03 (GMT+7)

Cô bé bị sóng thần cuốn trở về nhà sau 10 năm

Raudhatul Jannah, người Indonesia, bị sóng thần cuốn khi 4 tuổi, đã được đoàn tụ với gia đình sau 10 năm thất lạc.

Raudhatul Jannah 4 tuổi và anh trai 7 tuổi bị chia cắt với cha mẹ khi trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương khủng khiếp ập đến năm 2004. Cha mẹ của Jannah sống sót sau thảm họa, tìm kiếm tung tích hai con suốt một tháng rồi từ bỏ vì nghĩ cả hai đã tử nạn. Một năm sau, hai vợ chồng rời khỏi quê nhà Aceh bởi tài sản của họ đã bị phá hủy.

Tháng 6/2014, anh trai của mẹ Jannah bắt gặp một cô bé có nét giống với cháu gái mình đang đi bộ từ trường về nhà. Sau khi dò hỏi thông tin, ông phát hiện cô bé bị sóng thần năm 2004 cuốn đến một vùng đảo hoang vắng ở phía tây nam tỉnh Aceh, được một ngư dân cứu sống và mang về nhà nuôi với tên Weni.

Mẹ của Jannah là cô Jamaliah, 42 tuổi, cùng chồng đã đến thăm Weni và nhận ra đây chính là con gái thất lạc của mình.

article-2719421-2059267B000005-2816-9474

Giây phút xúc động khi gặp lại con gái của mẹ Jannah. Ảnh: JPNN

1-6435-1407505977.jpg

Bức ảnh Jannah khi còn nhỏ vẫn được mẹ cô bé giữ trong điện thoại. Ảnh: AAP

"Tim tôi đập rất nhanh và không thể ngừng rơi nước mắt khi thấy con bé. Chúng tôi ôm nhau và tôi thấy rất hạnh phúc. Thật kỳ diệu. Cảm tạ Chúa đã cho chúng tôi đoàn tụ sau 10 năm chia cắt", cô Jamaliah chia sẻ cảm giác khi gặp lại con.

Cô Jamaliah cho biết mình nhận ra con ngay lập tức qua đường nét khuôn mặt, dù da cô bé đen đi nhiều do làm việc dưới nắng. Jannah vui mừng khi đoàn tụ với gia đình nhưng cô bé không nói nhiều và gặp vấn đề về phát triển trí não do ảnh hưởng từ chấn thương sau sóng thần.

Jannah cho biết mình và anh trai đều sống sót và trôi dạt vào đảo Banyak, nhưng không biết anh trai hiện ở đâu. Cả gia đình dự định sẽ đến vùng đảo hoang vắng cách bờ 40 km để tìm kiếm con trai.

article-2719421-20595777000005-5030-2165

Nụ cười của cô bé trong vòng tay bà và mẹ. Ảnh: AAP

article-2719421-20595676000005-6234-7578

Raudhatul Jannah (thứ hai từ phải sang) ngồi bên cha mẹ và em trai. 14 tuổi nhưng Jannah mới học lớp 4 do gặp khó khăn trong việc học. Ảnh: AAP

Động đất Ấn Độ Dương năm 2004, còn được biết đến là cơn địa chấn Sumatra, xảy ra dưới đáy biển ngày 26/12/2004, kích hoạt một chuỗi các đợt sóng thần khắp Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng 230.000 người thuộc 14 quốc gia, trong đó có 170.000 người ở Aceh (Indonesia). Thiên tai này là một trong những thảm họa gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

Tuệ Anh (theo abc)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn