Thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo của cuộc thi China’s Got Talent bằng màn trình diễn giả giọng nam, cô gái Pan Qianqian trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Cô bồi bàn 24 tuổi sở hữu giọng hát “độc của độc” và chị luôn ấp ủ giấc mơ trở thành ca sỹ chuyên nghiệp. |
Lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Pan cảm nhận được sự khác biệt từ khi chị còn nhỏ. Dù không được gia đình ủng hộ, chị vẫn luôn mỉm cười và không từ bỏ mơ ước trở thành ca sỹ chuyên nghiệp.
Giống như các bạn trẻ xuất thân từ gia đình nghèo, Pan lên thành phố kiếm việc, phụ giúp bố mẹ và một em trai ở quê. Chị từng làm nhân viên bảo vệ và công nhân nhà máy. Pan cũng tham gia một số cuộc thi ca hát, nhưng đều không gặt hái được thành quả gì.
Mỗi khi rảnh rỗi, chị thường tập hát tại một quán karaoke bên đường, để thỏa mãn đam mê ca hát của mình. Bình thường, chị cũng hay hát tại chỗ làm việc.
Ông chủ quán nhận ra tài năng của Pan và đã động viên chị tham gia chương trình Star Way, cuộc thi hát do kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tổ chức.
Khả năng đặc biệt của chị Pan, hát cả giọng nam và giọng nữ, đã mang về chiến thắng trong cuộc thi tháng. Chị được biết đến nhiều hơn khi chương trình phát sóng vào tháng 10 năm ngoái.
Mọi người nể phục Pan hơn sau khi chị xuất hiện trong chương trình China’s Got Talent. Chị thể hiện ca khúc Xiang Tian Zai Jie 500 Nian, nhưng với giọng của nam ca sỹ Han Lei. Tiết mục này thực sự gây sốc đối với ban giám khảo và chị Pan nhận một vé vào thẳng vòng trong.
Đoạn kết, Pan còn thể hiện tài năng của mình bằng cách nhái giọng của một số nghệ sỹ nổi tiếng ở Trung Quốc như Lưu Đức Hoa, ca sỹ Đài Loan Fei Yu-ching...
Huy Hoàng