![]() |
Anh à, đã hơn một năm rồi đấy, hơn một năm em luôn đợi anh. Hãy quay mặt lại và cười với em anh nhé! (Ảnh minh họa) |
Anh à! Hôm nay em viết những dòng này mặc dù em không biết anh có đọc được không nữa nhưng em vẫn cứ viết thôi, vì em là cô gái Nhân Mã dám nghĩ dám làm.
Nghĩ lại thì thật buồn cười, em, một đứa con gái không nổi bật về mọi mặt đã ''si'' anh khi xem anh vừa đàn vừa hát ở ngày hội trường. Em đã không thể nào quên được hình ảnh lúc đó của anh cho đến tận bây giờ. Anh không đẹp trai, cũng không nổi bật với sức học khủng, nhưng không hiểu tại sao em lại ''đổ'' trước anh.
Cũng chẳng có gì to tát cho việc con gái tuổi mới lớn tương tư một chàng trai nào đó nhưng em đã yêu, yêu anh theo cách thật khác.
Là khi có một người luôn đứng trên lầu dõi theo anh dù anh có đi bất cứ hướng nào nhưng lại không muốn để anh nhìn thấy.
Là người tìm mọi cách có bằng được số điện thoại của anh nhưng khi có rồi lại chẳng dám điện thoại hay nhắn tin.
Là người luôn ''nhân hóa'' khuyết điểm của anh thành ưu điểm rồi mỗi tối lại suy nghĩ về nó và cười một mình...
Anh à, đã hơn một năm rồi đấy, hơn một năm em luôn đợi anh. Hãy quay mặt lại và cười với em anh nhé!
Kiều Chinh
Gửi chia sẻ của bạn cho iOne vào đây nhé!