Shelley Skinns, trợ giảng 28 tuổi, ở Richmond (London, nước Anh) thường lo sợ khi bị gắn thẻ (tag) tên vào những bức ảnh trên Facebook vì ghét diện mạo của mình. Shelley quyết định chi 12.000 bảng Anh (khoảng 380 triệu đồng) để sửa những điểm không ưng ý trên khuôn mặt.
Cảm giác tự ti của Shelly xuất hiện từ khi cô bắt đầu đăng nhập vào Facebook hồi trung học và liên tục được "tag" vào những bức ảnh chụp với mọi góc độ. 4 năm trước, Shelly phẫu thuật mắt bằng laser với chi phí 4.000 bảng Anh để có thể từ bỏ việc đeo kính. Cuối tháng 3 vừa qua, cô tiếp tục chi 7.800 bảng Anh để nâng mũi, hút mỡ cằm.

Gương mặt sưng, bầm tím của Shelley Skinns sau phẫu thuật thẩm mỹ và đang trong quá trình hồi phục.
Shelly ghét chiếc mũi "xiên về một bên" của mình và chiếc cằm hai ngấn. "Tôi thất vọng vì cái mũi to, gãy như lên xuống dốc của mình, nó quá gây chú ý trong các bức ảnh và khiến tôi bắt đầu thấy ghét diện mạo mình. Tôi sợ phải nhìn ảnh mình trên Facebook và tránh chụp ảnh selfie", cô gái chia sẻ trên Mailonline. Vì thế, Shelly đã quyết định bỏ ra một số tiền lớn để nâng mũi, hút mỡ ở cằm trong ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Mũi và cằm là hai điểm khiến Shelly chán ghét diện mạo mình. Cô cho biết mình cảm thấy tự tin hơn hẳn sau khi chỉnh sửa chúng.

Ảnh trước khi đụng dao kéo của Shelly. Nhiều người nhận xét ngoại hình của cô trông ổn, không cần thiết phải mạo hiểm sức khỏe và lãng phí tiền bạc cho phẫu thuật thẩm mỹ.
Dù phải chi trả số tiền lớn nhưng với Shelly thì "đây là cái giá rẻ để lấy lại sự tự tin của tôi". Sau khi chỉnh sửa mặt, Shelly cảm thấy mình như một con người mới: "Cuối cùng tôi cũng có thể chụp selfie với bạn bè và vui vẻ ngắm ảnh mình được tag trên Facebook. Giờ tôi cảm thấy thoải mái với diện mạo của mình".

Shelly vui vẻ chụp ảnh tự sướng với diện mạo mới dù chưa hết bầm.
![]() |
Tuệ Anh