Một cô gái người Canada rất may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ bộ ngực giả. “Bộ ngực silicon đã hứng chịu mọi lực tác động từ viên đạn”, cô gái chia sẻ. Cô đã bị bạn trai cũ mưu sát không thành.
Eileen Likness, đến từ Calgary, Alberta, Canada, xuất hiện trong phiên tòa xét xử bạn trai cũ vào ngày thứ Tư vừa qua. Nếu không có bộ ngực giả, có thể cô đã bị trọng thương, thậm chí tử vong.
Nạn nhân cho biết cô đang lái xe chở bạn trai là Fernando Chora, 61 tuổi, đi trên đường thì giữa hai người xảy ra xích mích. Vì quá nóng giận, nên Likness đã quyết định đuổi Fernando xuống xe.
Sau khi táp xe vào lề một con phố, anh ta ra khỏi xe và đi bộ ra xa khoảng 5m. Chị Likness bất ngờ nghe thấy hai phát súng nổ, đầu đạn đã sượt qua ngực và chị cố gắng chạy vào một cửa hàng gần đó tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nạn nhân giải thích rằng, khi Ferrnando dùng khẩu súng lục 9mm bắn vào cô ấy, một viên đạt đã sượt qua cánh tay phải, rồi xuyên qua hai bầu ngực giả và cẳng tay trái.
Chị Likeness còn cho biết, đầu đạn bay qua ngực phải, trước khi nó phá hủy túi silicon ở bên ngực trái. “Chúng đã được gỡ bỏ”, chị trả lời trước tòa án.
Có lẽ chị Likness hiểu rõ hơn ai hết, ngoài tác dụng làm đẹp, ngực giả còn có vai trò quan trọng đến thế nào. Và sau khi phục hồi vết thương hoàn toàn, cô gái này lại quyết định bơm ngực lần hai.
Gần đây, rất nhiều trường hợp phụ nữ may mắn thoát chết nhờ bộ ngực giả. Tháng 1 năm nay, cô gái đến từ Florida, Mỹ, bị vị hôn thê cũ dùng dao đâm vào ngực. Nhờ vào bộ ngực silicon giả, mà những bộ phận quan trọng bên trong không bị tổn thương.
Hay trường hợp của Lydia Carranza, vào năm 2009, đang làm việc trong một phòng khám nha khoa ở Beverly Hills, thì bất ngờ chồng cũ của đồng nghiệp tới và nổ súng. Chị vô tình bị bắn vào cánh tay và ngực. Túi silicon đã giúp ngăn cho đầu đạn không xuyên tới tim.
Papai
Ảnh: DM